Dân đánh cá và chủ bè nuôi trên sông Thị Vải (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cuối cùng cũng thoát khỏi cơn ác mộng mang tên "Quý đen" - thằng bạn chuyên "xin tiền bảo kê" để cho người ta yên ổn làm ăn
Ngày 22-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đang tạm giữ Bùi Minh Trọng (44 tuổi, biệt danh Quý đen, xã Phước Bình, huyện Long Thành) để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Theo như Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trước đó Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Long Thành bắt quả tang Trọng đang "thu phí bảo kê" của mấy anh chủ ghe đánh bắt và chủ bè nuôi cá trên sông Thị Vải (đoạn thuộc cảng Gò Dầu B, xã Phước Thái, huyện Long Thành).
Khai báo xong xuôi, hắn thừa nhận đã ép các chủ ghe phải nộp tiền hàng tháng nếu muốn yên ổn đánh bắt trên đoạn sông này
Anh N.C.D (quê ở Long An) kể lại rằng anh đánh cá ở đây từ năm 2010 rồi. Đến năm 2017, Trọng bắt đầu ra oai bắt các ghe phải đóng góp tiền hàng tháng (mỗi tháng 1 triệu đồng luôn á), sau này thấy mọi người đánh bắt khó khăn quá năn nỉ mãi mới chịu giảm xuống còn 500.000 đồng. Mỗi lần thu tiền, Trọng báo trước một hôm để cho ngư dân tự đi gom tiền rồi giao lại cho hắn một lần.
"Chúng tôi làm vất vả cả đêm kiếm được gần 1 triệu đồng trừ chi phí đi chỉ còn lại được 300.000 đến 500.000 đồng, ăn uống tằn tiện còn dư được chút ít gửi về quê lo cho các con học hành. Từ giờ trở đi chúng tôi được đánh bắt tôm, cá tự do, không phải chung chi gì nữa" - anh N.C.D bày tỏ niềm vui.
Quá xót xa cho các bác ngư dân luôn Làm lụng cực khổ cả đêm mà còn bị "xin" tiền nữa chứ!
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 22-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đang tạm giữ Bùi Minh Trọng (44 tuổi, biệt danh Quý đen, xã Phước Bình, huyện Long Thành) để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Theo như Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trước đó Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Long Thành bắt quả tang Trọng đang "thu phí bảo kê" của mấy anh chủ ghe đánh bắt và chủ bè nuôi cá trên sông Thị Vải (đoạn thuộc cảng Gò Dầu B, xã Phước Thái, huyện Long Thành).
Khai báo xong xuôi, hắn thừa nhận đã ép các chủ ghe phải nộp tiền hàng tháng nếu muốn yên ổn đánh bắt trên đoạn sông này
Anh N.C.D (quê ở Long An) kể lại rằng anh đánh cá ở đây từ năm 2010 rồi. Đến năm 2017, Trọng bắt đầu ra oai bắt các ghe phải đóng góp tiền hàng tháng (mỗi tháng 1 triệu đồng luôn á), sau này thấy mọi người đánh bắt khó khăn quá năn nỉ mãi mới chịu giảm xuống còn 500.000 đồng. Mỗi lần thu tiền, Trọng báo trước một hôm để cho ngư dân tự đi gom tiền rồi giao lại cho hắn một lần.
"Chúng tôi làm vất vả cả đêm kiếm được gần 1 triệu đồng trừ chi phí đi chỉ còn lại được 300.000 đến 500.000 đồng, ăn uống tằn tiện còn dư được chút ít gửi về quê lo cho các con học hành. Từ giờ trở đi chúng tôi được đánh bắt tôm, cá tự do, không phải chung chi gì nữa" - anh N.C.D bày tỏ niềm vui.
Quá xót xa cho các bác ngư dân luôn Làm lụng cực khổ cả đêm mà còn bị "xin" tiền nữa chứ!
Nguồn: kenh14.vn