MiBong8851
New member
Rùng mình với con cá sấu nước mặn siêu to khổng lồ nặng tới 500kg vừa bị người dân "hạ gục" trên đảo Lubukan gần Sandakan, Malaysia. Lý do? Dân làng lo sợ quá mức luôn á!
Chuyện drama này diễn ra vào ngày 19/12, khi Lực lượng Phòng vệ Dân sự Sandakan (APM) nhận được tin báo từ người dân lúc khoảng 9h sáng về việc phát hiện một "boss" cá sấu khổng lồ lởn vởn gần bãi biển. Nguồn tin từ tờ The Sun cho biết thế đó!
Theo lời Kapten (PA) Sulaiman Salama - sĩ quan APM Sandakan, con cá sấu dài 4 mét (dài như cái xe hơi luôn nha) đã bị người dân anh hùng địa phương khống chế thành công trước khi lực lượng chức năng kịp tới hiện trường. Xịn xò ghê!
Sau đó, con bò sát "khủng" này được vận chuyển lên bờ bằng tàu của cảnh sát biển. Nghe oai không nào!
Đại úy Sulaiman chia sẻ thêm rằng chiến dịch "giải cứu" diễn ra rất smooth, con cá sấu đã được khống chế an toàn mà không xảy ra sự cố gì. May quá! Một nhóm từ APM Sandakan đã phối hợp với Cảnh sát biển và Cục Bảo tồn Động vật hoang dã để xử lý tình huống này.
Con vật "khủng long thời hiện đại" này sau đó đã được bàn giao cho Cục Bảo tồn Động vật hoang dã để xử lý tiếp theo quy trình.
Đại úy Sulaiman cũng gửi lời cảm ơn đến cộng đồng địa phương và tất cả các cơ quan tham gia vì sự hợp tác tuyệt vời. Ông nhấn mạnh rằng nhờ phản ứng nhanh như chớp mà an ninh công cộng trên đảo mới được đảm bảo!
Nguồn: kenh14.vn
Chuyện drama này diễn ra vào ngày 19/12, khi Lực lượng Phòng vệ Dân sự Sandakan (APM) nhận được tin báo từ người dân lúc khoảng 9h sáng về việc phát hiện một "boss" cá sấu khổng lồ lởn vởn gần bãi biển. Nguồn tin từ tờ The Sun cho biết thế đó!
Theo lời Kapten (PA) Sulaiman Salama - sĩ quan APM Sandakan, con cá sấu dài 4 mét (dài như cái xe hơi luôn nha) đã bị người dân anh hùng địa phương khống chế thành công trước khi lực lượng chức năng kịp tới hiện trường. Xịn xò ghê!
Sau đó, con bò sát "khủng" này được vận chuyển lên bờ bằng tàu của cảnh sát biển. Nghe oai không nào!
Đại úy Sulaiman chia sẻ thêm rằng chiến dịch "giải cứu" diễn ra rất smooth, con cá sấu đã được khống chế an toàn mà không xảy ra sự cố gì. May quá! Một nhóm từ APM Sandakan đã phối hợp với Cảnh sát biển và Cục Bảo tồn Động vật hoang dã để xử lý tình huống này.
Con vật "khủng long thời hiện đại" này sau đó đã được bàn giao cho Cục Bảo tồn Động vật hoang dã để xử lý tiếp theo quy trình.
Đại úy Sulaiman cũng gửi lời cảm ơn đến cộng đồng địa phương và tất cả các cơ quan tham gia vì sự hợp tác tuyệt vời. Ông nhấn mạnh rằng nhờ phản ứng nhanh như chớp mà an ninh công cộng trên đảo mới được đảm bảo!
Nguồn: kenh14.vn