Chào mọi người! Hôm nay mình muốn chia sẻ một suy nghĩ nhỏ nhưng lại rất "real" về cuộc sống này nè
Bao giờ các bạn cũng nghe câu "muốn đi xa thì phải bắt đầu từ những bước chân đầu tiên" phải không? Nghe cliché vãi nhưng mà thật ra nó đúng kinh luôn á!
Nhiều khi chúng ta hay có thói quen nhìn vào những thành công to tát của người khác rồi tự ti, so sánh, hoặc nghĩ "ủa sao mình chưa làm được gì cả vậy ta?". Nhưng mà đừng quên rằng, tất cả mọi thứ vĩ đại đều bắt đầu từ 1 thứ bé nhỏ thôi nha!
Muốn giảm cân? Bắt đầu bằng việc uống đủ nước mỗi ngày đã. Muốn học giỏi tiếng Anh? Học 5 từ vựng mỗi ngày là được rồi. Muốn có thói quen đọc sách? Đọc 1 trang trước khi ngủ cũng okela mà!
Vấn đề không nằm ở chỗ bạn bắt đầu với cái gì to hay nhỏ, mà là bạn có dám BẮT ĐẦU không đấy. Rồi từ những việc nhỏ nhỏ đó, nó sẽ dần tích lũy thành một thói quen, một kỹ năng, và sau cùng là một phiên bản tốt hơn của chính bạn
Đừng áp lực bản thân phải làm ngay được điều gì đó siêu to khổng lồ nhé! Rome không phải xây trong một ngày đâu các bạn ơi~ Hãy cho phép mình được bắt đầu nhỏ, được tiến bộ từng chút một. Consistency (tính kiên trì ấy) mới là chìa khóa thành công thật sự!
Hôm nay bạn đã bắt đầu với điều gì chưa? Dù là việc nhỏ nhất cũng được nha, miễn là bạn đã bắt đầu thì đó đã là một chiến thắng rồi!
Cùng nhau cố gắng từng ngày một nha fam! Fighting!
---
Nguồn: tinhte.vn