Bắt con nợ về nhà, xích cổ đánh đập để đòi tiền - Drama đời thực quá căng!

BubuStar7630

New member
fd7df7172be04e8be092.jpg


Ối trời ơi, chuyện đòi nợ kiểu này nghe mà rùng mình luôn các bạn ạ! Đòi tiền hoài mà anh Tuyến không trả, nhóm của Thơ và Tú đã quyết định "chơi lớn" - bắt luôn con nợ về nhà, trói bằng dây xích rồi đánh đập để ép trả tiền. Drama căng đét!

Chiều 13/5, cơ quan CSĐT công an quận 12 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ 4 anh chàng gồm Ngô Văn Thơ (SN 1981), Phạm Văn Đoàn (SN 1962), Lê Văn Tú (SN 1993) và Trần Văn Hưng (SN 1993) - tất cả đều ngụ tại phường Tân Thới Hiệp để làm rõ về hành vi bắt giữ người trái phép. Ối giồi ơi!

57d200cdea7d0a48f4b4.jpg


Theo điều tra ban đầu thì hóa ra nhóm của Thơ đã tìm đến gặp anh Tuyến tại một xưởng mộc ở khu phố 9, phường Tân Chánh Hiệp để đòi 16 triệu đồng tiền nợ. Sau một hồi "thương lượng", họ ép anh Tuyến lên xe biển số 59V1-091.83 chở về nhà của Đoàn luôn. Kiểu này thì ai chịu nổi!

Tới nơi, họ bắt anh Tuyến gọi điện về nhà kêu người thân mang tiền đến "chuộc" (nghe như phim Hong Kong ý). Nhưng plot twist là anh Tuyến chỉ đọc số chứ không gọi thật, còn nhóm Thơ thì gọi mãi không được. Đúng kiểu "cao thủ" luôn!

ff2aba7a410305edd673.jpg


Khoảng 4h sáng 11/5, lợi dụng lúc cả 4 người đi ăn (chắc đói quá nên rủ nhau đi ăn sáng ), anh Tuyến đã cố gắng bỏ trốn. Nhưng tiếc là bị phát hiện, bắt lại đưa về nhà rồi dùng dây xích trói lại và đánh luôn. Ối dồi ơi, căng thật sự!

May mà có quần chúng nhân dân báo cho công an quận 12, các anh công an đã bắt được 4 đối tượng. Riêng một anh tên Duy thì đã "phi ngựa" bỏ trốn mất rồi.



Tại cơ quan công an, Thơ, Đoàn, Tú, Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình (nhận luôn chứ không chối được rồi ). Các anh này khai rằng đầu năm 2013, anh Phạm Văn Tuyến mượn của Thơ và Tú tổng cộng 16 triệu đồng nhưng đến giờ vẫn chưa trả. Thế là cả nhóm tìm cách bắt giữ để ép trả tiền.



Nhưng mà các bạn ơi, cho dù nợ tiền có thật đi nữa thì cũng phải đòi theo pháp luật chứ nhỉ? Bắt người, trói xích, đánh đập kiểu này là vi phạm pháp luật nghiêm trọng rồi! Có chuyện gì thì ra tòa, nhờ pháp luật can thiệp mới đúng. Chứ tự xử kiểu giang hồ thế này thì cuối cùng mình mới là người bị phạt đó!



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top