Chuyện này nghe xong mà muốn té ngửa luôn á! Một cô gái Hồi giáo 21 tuổi đã làm một chuyện cực kỳ drama chỉ vì... sợ ảnh nóng bị lộ
Nhân vật chính trong vụ này là Sonia Begum, 21 tuổi. Cô nàng này đã kịch tính lên kế hoạch giả vờ bị bạn trai cưỡng hiếp, rồi kể lại với anh họ Shahen Ahmed để nhờ "giải quyết"
Sau khi nghe chuyện, Ahmed đã rủ thêm một hội thanh niên khác đến bắt cóc và đánh đập người bạn trai 22 tuổi tội nghiệp này luôn.
Chi tiết vụ việc nghe càng sợ hãi: Begum dụ bạn trai đến gặp ở Barking, phía Đông London. Cô ta xài hai cái điện thoại riêng - một chiếc để nói chuyện với bạn trai, một chiếc để liên lạc với anh họ Mohammed Hussain (20 tuổi) để bố trí kế hoạch bắt người
Ahmed, Hussain cùng với hai người đàn ông khác là Mafijur Rahman (45 tuổi) và Kasim Uddin (35 tuổi) đã thực hiện vụ bắt cóc.
Không chỉ tra tấn và lăng mạ, bọn họ còn liên tục gọi điện tống tiền gia đình nạn nhân nữa. Kiểu này mà không vào tù thì còn gì nữa
Cuối cùng thì công lý cũng được thực thi. Sonia Begum bị phạt 4 năm tù vì tội bắt cóc. Ahmed phải ngồi tù ít nhất 8,5 năm mới được xin phóng thích.
Còn những người còn lại: Hussain ăn luôn 14 năm tù, Uddin bị 11,5 năm và Rahman phải chịu 6,5 năm tù vì tội hành hung.
Nguồn: soha.vn