Ôi trời, nghe mà rợn người luôn! Sáng nay (15/5), tại khu tập thể Trường THCS thị trấn Bắc Sơn (huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn), cháu bé 3 tuổi đang ngoan ngoãn ăn cháo thì bỗng nhiên có một gã lạ mặt lao vào giằng bé rồi bế đi ngay trước mặt mẹ. Thật sự mà nói thì đây là ác mộng của bất kỳ bậc phụ huynh nào
Theo lời kể của mẹ cháu Dương Sơn Tùng (3 tuổi), lúc đó chị đang cố gắng dỗ con ăn sáng ở trước sân khu tập thể thì bất ngờ một thanh niên mặc quần áo màu sẫm từ đâu xuất hiện, nhanh như chớp bế cháu Tùng rồi định bỏ chạy.
May quá mà tình thương con của người mẹ đã phát huy tác dụng! Chị nhanh tay túm được chân con lại rồi kêu cứu ầm ĩ. Nghe tiếng kêu, hàng xóm xung quanh lập tức ùa ra quây bắt được tên này
Plot twist nhé các bạn, trước khi gây án với cháu Tùng, gã này còn rình mò một cháu bé khác gần một tuổi đang nằm trên nôi ở khu gần đó. Nhưng vì có người lớn túc trực kề cạnh nên không dám ra tay. Thật sự mà nói thì quá nguy hiểm!
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Bắc Sơn đã có mặt tại hiện trường ngay lập tức và dẫn giải tên bắt cóc trẻ em về sở để điều tra.
Hiện tại thì danh tính của gã này vẫn chưa được công bố rõ ràng. Có nguồn tin cho rằng, đây là một trong 2 đối tượng người Vĩnh Phúc chuyên rình mò trên địa bàn huyện Bắc Sơn để bắt cóc trẻ em. Nghe xong mà muốn bức xúc luôn ấy
Vụ việc hiện đang được công an huyện Bắc Sơn điều tra, làm rõ. Hi vọng sẽ sớm có kết quả và xử lý nghiêm minh với những kẻ này!
Nguồn: kenh14.vn