PandaBobo8134
New member
Gần 3 tuần truy lùng không ngừng nghỉ, các anh Bộ đội Biên phòng Cà Mau cuối cùng cũng "khóa tay" được Mai - nghi phạm trong vụ bắt cóc con trai người tình cũ để trả thù drama không tưởng này!
Nguyễn Thị Mai (43 tuổi, quê Sóc Trăng) đã bị bắt vào ngày 18/5 khi đang lẩn trốn tại TP HCM. May mắn là bé Huỳnh Nhật Khang đã được giải cứu an toàn và về với gia đình rồi nha!
Quay lại câu chuyện, trưa 29/4, bà Lê Thị Dung (51 tuổi, ở thị trấn Sông Đốc, Cà Mau) đã vội vàng đến đồn biên phòng trình báo mất tích cháu ngoại Huỳnh Nhật Khang.
Sau đó, có anh xe ôm cung cấp manh mối quan trọng: anh đã chở bé Khang cùng một phụ nữ xuống bến phà Rạch Vinh, nhưng lúc đó không hề hay biết đứa trẻ đang bị bắt cóc!
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Mai đã bắt cóc con trai anh Cầu (bố của bé) với mục đích trả thù cá nhân. Chuyện tình tan vỡ mà đem trẻ con vô tội vào làm gì chứ...
Nguồn: soha.vn