Chuyện nghe mà tức á nha! Thấy con anh Sang đang ở nhà ông nội, Nguyễn Văn Trung lại nảy sinh ý định bắt cóc luôn cháu bé rồi gọi điện đòi nợ. Lúc công an vào giải cứu thì ổng đang say xỉn không làm chủ được bản thân, nhưng may mắn sau đó đối tượng đã bị khống chế và cháu bé được an toàn rồi nha!
Ngày 4/6, trao đổi với Tiền Phong, Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến - Trưởng công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Trung về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản".
Diễn biến sự việc căng như phim hành động
Trước đó vào 18h50 ngày 28/5, Công an huyện Anh Sơn nhận tin báo của anh Cao Văn Sang (SN 1991, trú tại thôn 3, xã Khai Sơn). Theo đó, khoảng 15h30 cùng ngày, vợ chồng anh có gửi con trai là cháu Cao Văn Bảo Nam (SN 2013) cho ông nội là ông Cao Văn Huệ trông nom.
Đến 18h45, lợi dụng lúc gia đình sơ hở, Nguyễn Văn Trung (SN 1991, trú tại thôn 9, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn) đã bắt cóc cháu Nam luôn.
Sau đó hắn gọi điện cho anh Sang, bật loa cho nghe giọng con rồi đe dọa: nếu không trả nợ 6 triệu đồng mà anh Sang mượn cách đây 2 tuần thì sẽ... giết cháu Nam. Nghe mà lạnh gáy á!
Màn giải cứu gay cấn
Nhận tin báo, Công an huyện Anh Sơn triển khai lực lượng truy tìm ngay. Xác định được đối tượng đang đưa cháu Nam đến trụ sở UBND xã Long Sơn, công an lập tức tiến hành vây bắt.
Tại hiện trường, Trung đang trong trạng thái say xỉn không làm chủ được bản thân. Hắn bắt cháu bé ngồi trên chiếc xe máy dựng giữa sân UBND xã và liên tục đe dọa, yêu cầu Công an xã Long Sơn phải gọi Sang mang tiền đến trả nợ thì mới thả cháu bé.
Nhận định đối tượng đang manh động, lực lượng công an vừa vận động thuyết phục, vừa sử dụng nghiệp vụ tiếp cận. Lợi dụng lúc đối tượng sơ hở, Công an huyện Anh Sơn đã khống chế và bắt giữ Nguyễn Văn Trung, giải cứu an toàn cho cháu Nam. Phew!
Lời khai của đối tượng
Tại cơ quan điều tra, Trung khai nhận do khó khăn về tài chính, nghĩ đến số tiền anh Sang nợ mình, hắn đã thuê xe kéo đến nhà anh Sang để lấy tài sản xiết nợ.
Không thấy có tài sản giá trị gì nên quay về. Lúc đi qua nhà ông Huệ, thấy cháu Nam đang chơi trước cổng nhà, Trung bỗng nảy sinh ý định bắt cóc cháu bé để đe dọa, ép anh Sang phải trả nợ cho mình.
Nguồn: soha.vn