Dù bị cấm và cảnh báo nguy hiểm liên tục, nhưng đám đông vẫn ùn ùn kéo đến phố cà phê đường tàu Hà Nội để "hưởng thụ" trải nghiệm mạo hiểm, chụp hình sống ảo khi đoàn tàu lao qua ngay sát người
Vụ nữ du khách nước ngoài liều mạng chạy ra giữa đường ray khi tàu hỏa đang lao tới hôm 17/6 được share rần rần trên mạng xã hội, lại một lần nữa châm ngòi cho tranh cãi gay gắt: Liệu có nên "khai tử" hẳn phố cà phê đường tàu nằm trên đường Trần Phú và Phùng Hưng (phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) hay không?
Thực ra thì con phố này đã bị đóng cửa, cấm kinh doanh không biết bao nhiêu lần rồi vì lý do không đảm bảo an toàn hành lang đường sắt. Nhưng mà... vẫn cứ hoạt động thôi!
Chính quyền đã bố trí lực lượng chốt chặn rất nghiêm ngặt, mỗi ca ba người, không cho phép khách đi vào khu vực phố đường tàu nữa.
Một biển cảnh báo "khu vực nguy hiểm" size khá to được đặt ngay trước lối vào đường tàu rồi, nhưng mà nhiều người vẫn thản nhiên như không đến đây ngồi nhâm nhi cà phê, chụp ảnh lung tung...
Bất chấp mọi lệnh cấm, phố cà phê đường tàu vẫn hoạt động nhộn nhịp như không hề có gì xảy ra
Các hàng quán kê sẵn những hàng ghế dài để đón khách rồi nha, trong khi khoảng cách từ chỗ ngồi đến đường ray không đảm bảo khoảng cách an toàn tí nào luôn
Khoảng cách giữa đường tàu và chỗ ngồi của khách du lịch gần sát rạt mà mọi người vẫn cố nhoài người ra ngoài, thậm chí "nín thở" đứng dậy, bất chấp nguy hiểm để "sống ảo" cho ra content. Chill phết nhưng nguy hiểm cũng phết nha anh chị ơi!
Nguồn: kenh14.vn