CamBabe4154
New member
Ơ kìa, chill chill đi các bạn ơi! Ba thanh niên này chơi lớn ghê, mang theo cả súng lên ô tô đến quán cà phê để "giải quyết" mâu thuẫn. May mắn là công an kịp thời ập vào khống chế cả nhóm cùng 2 khẩu súng trước khi có chuyện đáng tiếc xảy ra.
Ngày 2/9, Công an quận Phú Nhuận, TPHCM đang tạm giữ cả team gồm: Trần Ngọc Hoàng - thường gọi là Tí (sinh năm 1999), Trương Quang Bình (sinh năm 2001) và Nguyễn Minh Quân (sinh năm 2000, cả 3 đều ở Đồng Nai) để điều tra về hành vi tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng nha.
Tại cơ quan công an, cả nhóm đã khai hết sự tình. Hoá ra là cả 3 có drama với một người tên Tuấn trên mạng (cãi nhau online chắc chắn rồi ). Thế là hai bên hẹn nhau đến quán Cafe Lina số 10 Hoàng Diệu, phường 10 để "nói chuyện giải quyết" - kiểu nói chuyện có vũ khí á.
Tối 31/8, cả 3 mang theo 2 khẩu súng giấu trong người rồi cùng lái xe Toyota Vios biển số 60A-23268 đến điểm hẹn. Đến nơi thì Hoàng vào trong nói chuyện với Tuấn, còn Quân và Bình ngồi trong xe chờ sẵn.
Sau một lúc nói chuyện thì Hoàng và Tuấn cự cãi lớn tiếng, nên anh Phạm Từ Nhật Linh (sinh năm 1991, ở quận Phú Nhuận) thấy vậy liền can ngăn. Vì lo sợ nên anh Linh bảo cả 2 ra ngoài quán giải quyết cho. Plot twist là Hoàng tưởng anh Linh là đồng bọn của Tuấn nên rút súng dí vào người anh đe doạ luôn . Anh Linh tức quá xông vào đánh Hoàng.
Thấy Hoàng bị đòn nên Quân chạy từ ngoài vào rút súng bắn anh Linh nhưng may mắn không trúng. Đúng lúc này, công an có mặt khống chế bắt giữ cả 3 đưa về trụ sở gấp. Công an thu giữ 2 khẩu súng gồm 1 khẩu súng tự chế sử dụng đạn chì, 1 khẩu súng đạn bi, 30 viên đạn dạng đạn thể thao quốc phòng và 17 viên bi sắt.
Hoàng khai mua 2 khẩu súng trên qua mạng xã hội với giá 13,5 triệu đồng của 1 người chưa rõ lai lịch. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.
Nguồn: kenh14.vn