HeoPinky5442
New member
Chưa kịp vui Tết đã phải vào đồn! Một băng nhóm từ miền Trung "hành quân" vào Sài Gòn với chiêu trò siêu tinh vi: dùng cả trẻ em để móc túi rồi "tẩu thoát" khỏi tầm ngắm của trinh sát. Nhưng mà... cao su gặp tía tơi, cuối cùng vẫn sa lưới
Ngày 27/1, Công an quận 1, TP.HCM cho biết đang tạm giữ cả băng gồm: Trần Thị Thúy Phượng (35 tuổi), Trần Thị Minh Nguyệt (43 tuổi), Nguyễn Thị Kim Anh (27 tuổi) cùng 2 bé 9 và 13 tuổi (đều ở Khánh Hòa) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".
Câu chuyện diễn ra vào đêm 26/1 (tức 29 Tết) - lúc mọi người đang háo hức check-in ở đường hoa Nguyễn Huệ siêu chill. Các trinh sát Công an quận 1 mặc thường phục tuần tra bảo vệ khách tham quan thì phát hiện một chị có "vibe" khả nghi ở giao lộ đường Lê Lợi – Nguyễn Huệ. Thế là đeo bám ngay!
Chị này đi một đoạn rồi lại "merge" vào một nhóm khác. Sau khi lẻn vào đám đông như ninja vậy, 3 người phụ nữ cùng 1 bé trai, 1 bé gái tách ra tụ vào góc khuất thì... bị trinh sát chặn đứng luôn!
Lục xét phát hiện trên người cả hội có cả kho báu: iPhone, tiền mặt, túi xách, CMND, thẻ ngân hàng của cả người nước ngoài và nhiều đồ khác nữa. Mà giải trình nguồn gốc thì... không được, thế là về trụ sở Công an làm việc thôi!
Tại đây, cả nhóm đã thú nhận toàn bộ hành vi trộm cắp. Hoá ra băng nhóm này từ miền Trung vào Sài Gòn đặc biệt để "làm việc" dịp Tết Nguyên đán này. Chiêu thức của bọn họ là len lỏi vào đám đông móc ví tiền, iPhone xong đưa luôn cho... 2 đứa bé để qua mặt trinh sát. Tưởng là cao thủ chứ?
Nguồn: kenh14.vn