TitNho9957
New member
Ngày 24/9 vừa rồi, team CSHS-CA huyện Thường Tín đã "úp sọt" thành công Nguyễn Đức Thoại (sinh năm 1991, trú tại Vĩnh Lộc, Thư Phú, Thường Tín) về hành vi cho vay nặng lãi kiểu "cắt cổ" và cùng đồng bọn đi xiết nợ người ta.
Chuyện là vào ngày 23/9, Thoại cùng hội bạn xách kiếm đến tận nhà ông Giang Xuân Chặt (cũng ở Thư Phú, Thường Tín) để đòi nợ 75 triệu đồng. Nghe thì nhiều nhưng mà ban đầu Thoại chỉ cho con ông Chặt vay mỗi 35 triệu đồng thôi nha, số còn lại là lãi đấy mọi người ơi - kiểu lãi gộp lãi kép luôn
Do không có tiền trả, gia đình ông Chặt đành phải... chạy trốn nhiều lần. Đến chiều 15h ngày 23/9 thì drama căng đét: Thoại dùng kiếm kề thẳng vào cổ vợ ông Chặt (sợ quá đi mất ). Hoảng hốt quá, gia đình ông Chặt đành phải "gắn nợ" luôn chiếc xe công nông trị giá 50 triệu đồng. Xong Thoại lên xe đưa về nhà như không.
Sau khi nhận được đơn trình báo, tổ công tác Đội CSHS, CA huyện Thường Tín đã vào cuộc xác minh và tiến hành bắt, khám xét nhà Thoại. Kết quả là thu hồi được xe công nông, tạm giữ luôn đồng bọn của Thoại là Thắng và Giang, đang làm rõ để xử lý theo pháp luật.
Nguồn: soha.vn