Bắt anh chàng cầm súng do công an Hải Phòng cấp ngày xưa, giấy phép hết hạn rồi mà không chịu trả

c8ae73b72396b617d2e8.jpg


Ủa giấy phép súng hết hạn từ bao giờ mà anh này vẫn giữ chặt không chịu trả lại cho cơ quan là sao?

Câu chuyện drama thế này đây: Một anh đàn ông cầm súng đi phố Hà Nội, khai nguyên nhân là khẩu súng do công an TP Hải Phòng cấp từ hồi anh còn "ăn lương" trong ngành.

Nhưng mà giờ anh đã nghỉ việc rồi, giấy phép súng cũng hết hạn tùm lum, thế mà anh vẫn giữ súng không chịu nộp lại. Tính sao đây?

Vào khoảng 20h15 ngày 8/12/2012, tổ công tác đặc biệt Y6/141 Công an TP Hà Nội do trung tá Nguyễn Đức Chung chỉ huy phát hiện chiếc Toyota Camry biển 16M-1211 đang leng keng chạy hướng ga Hà Nội - Lê Duẩn với biểu hiện khả nghi vãi.

Tổ công tác liền áp dụng các "chiêu thức" nghiệp vụ để kiểm tra người và phương tiện thôi.

aafa3213d136a9cffbd4.jpg


Và rồi plot twist đến rồi! Trong cốp xe phía ghế phụ lộ ra một khẩu súng kiểu K59 cùng hộp tiếp đạn có 6 viên đạn luôn.

Anh lái xe tên là Nguyễn Văn Cải, sinh năm 1970, quê ở xã Chính Mỹ - huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng.

Anh Cải khai nhận khẩu súng này do công an TP Hải Phòng cấp cho ban công an xã Chính Mỹ hồi xưa.

Chi tiết hơn thì đây là súng bắn đạn cay và cao su nhãn hiệu RG88, số súng là 0796843.

Khẩu súng được cấp ngày 2/5/2008, giấy phép số 152245, nhưng giấy phép đã hết hạn từ 2/5/2011 rồi nha!

Anh Cải cho biết đã từng làm việc tại công an xã Chính Mỹ nhưng hiện tại đã nghỉ.

Thế mà sau khi nghỉ, anh vẫn giữ súng, không chịu bàn giao lại cho công an xã. Kiểu gì vậy trời? ‍♂️

Ngày 8/12/2012, anh Cải cùng vài người bạn lên Hà Nội có việc và để khẩu súng ở trong cốp xe ô tô, rồi thế là bị bắt gọn thôi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top