Làm "cò đòi nợ" lương 6 củ một tháng bao ăn ở, hai anh chàng Giáp và Dân giờ đây đang ngồi ở trụ sở công an, ăn năn hối lỗi xin được... sơn lại cửa nhà cho người ta để mong pháp luật bớt khắt khe
Ngày 18/3, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) thông tin đang tạm giữ Đinh Duy Giáp (29 tuổi) và Nguyễn Hữu Dân (24 tuổi, cùng quê ở Hà Nội) để điều tra về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. Chuyện là như này nhé!
Lên Sài Gòn làm việc "xịn" với lương 6 triệu
Hồi tháng 12/2022, anh Giáp được người quen "rủ rê" vào TP.HCM làm công việc... đòi nợ cho một người tên H. (ở phường 3, quận Gò Vấp). Deal là 6 triệu một tháng, bao ăn ở luôn nha, nghe cũng hấp dẫn đấy
Đến ngày 3/3, ông chủ H. kêu Dân và Giáp rằng có anh T. (ở phường 1, quận Gò Vấp) vay 18 triệu mà chỉ trả được 6 triệu rồi "mất hút", không chịu trả tiếp. Thế là H. giao nhiệm vụ cho 2 anh em đi đòi số tiền còn lại.
Hai người này nhiều lần xuống nhà tìm anh T. để đòi nợ nhưng toàn gặp người nhà thôi, không gặp chính chủ. Mãi đến ngày 8/3, H. ra lệnh cho Giáp và Dân tạt sơn để "dằn mặt" và gây áp lực ép trả nợ
Tạt sơn đêm khuya rồi báo cáo "sếp"
Khuya ngày 9/3, Giáp cầm lái xe máy, chở Dân đến nhà anh T. rồi tạt sơn lên cửa sắt "dzô dzô", xong quay về báo cáo cho H. biết. Nghĩ là xong việc nhưng không ngờ...
Sau khi bị tạt sơn, gia đình anh T. đã báo ngay cho công an. Đến ngày 13/3, Giáp và Dân đang đi trên đường thì bị các anh trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Gò Vấp "sờ gáy", mời về trụ sở làm việc
Giờ phải cạo sơn, sơn lại mới biết ăn năn
Tại cơ quan công an, cả hai đã thú nhận hành vi tạt sơn của mình, tỏ ra ăn năn hối lỗi vô cùng. Họ tự nguyện viết đơn xin được khắc phục hậu quả, thậm chí còn mong muốn xin lỗi gia đình nạn nhân để được pháp luật khoan hồng
Nguồn: kenh14.vn