Ê kíp lừa đảo đỉnh cao: giả làm công an, viện kiểm sát rồi "nhũn nhặn" bà P.T.H ở TP Hải Dương chuyển tiền để "điều tra" chuyện rửa tiền. Bà cô tin sái cổ chuyển luôn 600 triệu, 2 thanh niên Trình và Quang rút 390 triệu về chia nhau xơi tái
Ngày 7/12, Công an tỉnh Hải Dương thông báo vừa bắt được Lê Văn Trình và Nguyễn Đình Quang (cùng ở huyện Thái Thụy, Thái Bình) để điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Hai anh chàng này là mắt xích trung gian trong đường dây giả danh công an và viện kiểm sát để lừa đảo, "hút máu" tiền của bà con ở Hải Dương.
Khai báo tại cơ quan công an, Trình kể lại cuối tháng 10/2020, có người trong nhóm gọi điện cho bà P.T.H (sống ở phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương) báo bà dính líu đến các vụ phi pháp như rửa tiền, buôn bán ma túy. Qua điện thoại, người này bảo bà H chuyển tiền qua tài khoản để "điều tra", hứa nếu không liên quan thì trả lại. Bà H nghe xong hoảng quá, chuyển luôn 600 triệu đồng cho bọn lừa đảo
Sau khi nhận được thông báo tiền về tài khoản, Trình cùng Quang lao xuống Hải Phòng chuyển số tiền từ bà H sang 3 tài khoản khác. Đang chuyển được 390 triệu đồng thì ngân hàng phong tỏa số tiền còn lại (may quá chứ ). Rút tiền xong, Trình chuyển cho một người tên Tuấn Anh 80%, chia cho Quang 5%, còn lại thì Trình ăn vào.
Công an tỉnh Hải Dương cho biết thời gian gần đây cơ quan này nhận được nhiều đơn trình báo về việc bị lừa theo kiểu tương tự.
Nguồn: soha.vn