BeoXinh7639
New member
Ôi trời, chỉ vì va chạm giao thông mà lại dẫn đến bi kịch đau lòng thế này Sau khi xô xát, nhóm của Bảo đã cầm hung khí đi truy sát Vũ Em và Vui. Hậu quả nghiêm trọng khiến cả hai nạn nhân bị thương nặng phải cấp cứu gấp, đáng tiếc là Vui không qua khỏi do vết thương quá nặng.
Ngày 14/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Công an thành phố Thuận An bắt giữ được 2 đối tượng trong nhóm dùng hung khí truy sát dẫn đến 1 người tử vong, 1 người bị thương sau va chạm giao thông.
Hai nghi phạm bị công an tóm gọn là Nguyễn Hoàng Phương (31 tuổi) và Đặng Hoàng Gim (28 tuổi), cùng quê An Giang. Còn một số người khác trong nhóm đã bỏ trốn và hiện đang bị công an truy nã gắt.
Theo điều tra ban đầu, vào ngày 12/2, Lâm Văn Vui và Nguyễn Văn Vũ Em cùng mấy người bạn rủ nhau đi nhậu. Khi đi đến đoạn đường Thuận Giao 20 (phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì Vũ Em bị Trần Thúc Bảo (40 tuổi, quê An Giang) điều khiển xe máy đâm trúng. Hai bên cãi vã nhau, may có mọi người can ngăn nên lúc đó đã ai về nhà nấy.
Nhưng mà plot twist đây rồi Sau đó Bảo gọi thêm người, cầm theo dao và mã tấu đi tìm Vũ Em để "xử" luôn. Khi nhóm này đến đoạn đường Thuận Giao 20 giao với đường 22/12 thì phát hiện Vũ Em và Vui, liền lao vào truy sát, chém loạn xạ. Hậu quả thương tâm, cả hai nạn nhân bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu, nhưng Vui đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.
Sự việc được người dân quay lại và đăng tải lên mạng xã hội, gây shock toàn tập Hình ảnh trong video khiến ai xem cũng phải hoang mang, lo sợ trước hành động cực kỳ dã man của nhóm này.
Nguồn: soha.vn