LinhCoco2864
New member
Nghe hơi lạ nhỉ? Đang có bộ ba tấn công khủng MSN (Messi-Neymar-Suarez) rồi mà Barcelona vẫn cứ đòi mua thêm một tiền đạo "không mấy nổi tiếng" nữa. Nhưng mà thật ra có lý do cả đó!
Mục tiêu của Barcelona là làm dày hàng công lên, phòng hờ trường hợp có ngôi sao nào chấn thương hoặc kiệt sức. Vấn đề là giờ muốn mời người về sân Nou Camp khó lắm luôn!
Không có tiền đạo nào giỏi mà lại muốn về Barcelona lúc này cả, vì ai cũng biết là không thể cạnh tranh với phong độ "bá đạo" của bộ ba MSN rồi. Dù có tiền thì cũng không giải quyết được chuyện này đâu!
Vậy nên Barcelona đổi chiến thuật: tìm những tiền đạo có kinh nghiệm, đang chơi bóng ở La Liga và quan trọng là... sẵn sàng ngồi dự bị. Nghe chill phết nhỉ?
Hồi năm 2006, Barcelona từng làm y chang vậy với Henrik Larsson đấy. Lúc đó ông anh người Thụy Điển đã 36 tuổi rồi mà vẫn vui vẻ chấp nhận làm "backup" cho Messi, Eto'o và Ronaldinho.
Và kết quả? Larsson đóng góp cực khủng luôn, đặc biệt trong chiến tích vô địch Champions League 2006 của Barca nè!
Bây giờ target số 1 chính là Nolito - tiền đạo 30 tuổi của Celta Vigo. Anh này từng được đào tạo từ lò La Masia danh tiếng của Barcelona, lại là học trò cũ của HLV Luis Enrique nữa. Nolito có tốc độ, kỹ thuật tốt và hiểu rõ lối chơi của Barca lắm.
Vấn đề duy nhất là giá "hơi mặn": Celta Vigo đòi tới 18 triệu euro, hơi đắt với một cầu thủ 30 tuổi rồi. Nhưng theo Diario Sport thì ban lãnh đạo Barcelona vẫn quyết tâm "chốt đơn" Nolito trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này!
Nguồn: soha.vn