Barcelona đã xóa tan "lời nguyền" sân khách rồi nè!

Tep2k89318

New member
6b04d7762672e5fba252.jpg


HLV Xavi Hernandez vừa tuyên bố Barca đã chính thức "đá bay" một trong những "bóng ma" ám ảnh họ ở Champions League rồi đó! Sau khi Ferran Torres ghi bàn thắng "vàng" ấn định chiến thắng sít sao 1-0 trên sân FC Porto hôm thứ Tư vừa rồi. Với 2 trận toàn thắng liên tiếp, nhà vô địch Tây Ban Nha này đã tiến thêm một bước cực dài trong việc vượt qua vòng bảng sau 2 năm liền bị loại sớm đau đớn

ce004e1461e1f379d302.jpg


Phải nói là Barca đã trải qua 2 mùa giải "drama" cực mạnh khi đều dừng chân trước vòng knock-out Champions League, chứ không phải chơi! Đặc biệt là những trận làm khách, toàn thua "đau não" Nhưng hôm thứ Tư tại Porto - một đội mạnh khét tiếng trên sân nhà Estadio do Dragao - Barca đã phải chấp nhận chơi phòng ngự sâu, rồi cố gắng "ôm" bàn thắng quý giá được ghi ở phút bù giờ hiệp một bởi Ferran Torres. Anh này vào thay Robert Lewandowski vì chấn thương mà lại ghi bàn luôn, xịn xò không! ⚽

May mắn cũng đứng về phía Barca khi Porto bị VAR từ chối một quả phạt đền ở hiệp hai, và còn có một bàn thắng khác bị "truất ngôi" vì lỗi việt vị nữa

HLV Xavi, người vừa có trận cầm quân thứ 100 cùng Barca (milestone khủng luôn!), đã chia sẻ: "Hiệp một khá ổn, nhưng hiệp hai chúng mình không kiểm soát được và phải chịu đựng nhiều áp lực lắm. Đây là Champions League mà, trận nào cũng khó nhằn hết á! Mọi người đã cố gắng hết sức, chúng mình sẽ cải thiện thêm thôi. Đây là ba điểm vàng cực kỳ quan trọng! Trước trận đã có nhiều câu chuyện về những 'bóng ma' ở Champions League, và giờ chúng mình đã loại bỏ một trong số đó rồi - đánh bại một đội bóng lớn của châu Âu ngay tại sân nhà họ đó nha. Có lẽ chúng mình đã học được cách giành chiến thắng trong hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là ở Champions League"

Chiến thắng này còn đáng giá hơn khi Barca thiếu vắng cả dàn sao Pedri, Frenkie de Jong và Raphinha vì chấn thương ngay từ đầu, rồi còn mất tiếp Lewandowski - "trụ cột" hàng công - từ phút 34 HLV Xavi cho biết tiền đạo người Ba Lan bị vấn đề ở mắt cá chân nhưng hy vọng kịp bình phục cho trận gặp Granada ở La Liga vào Chủ nhật này!

8d3cf827794ff17ecda4.jpg


Chưa hết drama đâu nhé! Cầu thủ chạy cánh Lamine Yamal - người vừa lập kỷ lục trở thành cầu thủ trẻ nhất từng đá chính một trận đấu ở Champions League hôm thứ Tư khi mới có 16 tuổi 83 ngày (baby quá đi!) - cũng phải rời sân gần cuối hiệp 2. Ở phút 71, Yamal đột nhiên vào phòng thay đồ và không quay lại nữa, khiến Barca phải chơi với 10 người suốt 9 phút trước khi HLV Xavi thay thế bằng Marcos Alonso. HLV Xavi giải thích: "Cậu ấy cảm thấy rất tệ, bị đau bụng. Chúng mình phải vất vả với 10 cầu thủ vì cậu ấy không thể trở lại, mặc dù chúng mình đã cố chờ đợi"

Còn bên phía Porto thì sao? HLV Sergio Conceicao tức điên với cách điều hành trận đấu của trọng tài luôn á! Trọng tài chính Anthony Taylor đã hủy quyết định ban đầu trao cho Porto một quả phạt đền vì Joao Cancelo dùng tay chơi bóng, sau khi VAR phát hiện ra pha dùng tay chơi bóng của Stephen Eustaquio ngay trước đó. Tiền đạo Mehdi Taremi cũng có bàn thắng bị từ chối vì việt vị. "Các trọng tài chắc chắn hài lòng với màn trình diễn của họ rồi đấy", HLV Conceicao "mỉa mai" với DAZN. "Chúng tôi thất vọng, chán nản, đã làm việc chăm chỉ và chơi một trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội. Đó là một kết quả khắc nghiệt quá!"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top