Cuộc bầu cử chủ tịch mới của Barca vừa kết thúc với cái tên cực kỳ quen thuộc - ông Joan Laporta, người từng "cầm trịch" Blaugrana trong giai đoạn vàng son 2003-2010 đã comeback ngoạn mục!
Rạng sáng 8/3, Joan Laporta chính thức lên ngôi chủ tịch Barcelona lần nữa, comeback đúng nghĩa luôn á! Ông từng đem về cho Barca 12 danh hiệu trong giai đoạn vàng son 2003-2010, giờ fans hy vọng sẽ có màn tái hiện kỳ tích.
Twitter chính thức của Gã khổng lồ xứ Catalunya confirm tin này lúc 23h48 giờ địa phương. Các thành viên Barca đã vote áp đảo cho Laporta, bỏ xa hai ứng viên còn lại là Victor Font và Toni Freixa.
Sau hơn 2 tiếng đếm phiếu căng não, kết quả ra rồi nè: Laporta ẵm trọn 30.184 phiếu, trong khi Font chỉ được 16.679 và Freixa có 4.769 phiếu. Nhiệm kỳ mới của ông sẽ kéo dài đến 30/6/2026 nhé!
Phía Barca cho biết có 51.765 trong tổng số 109.531 thành viên đủ điều kiện đã đi bỏ phiếu, trong đó có cả đội trưởng Lionel Messi nữa đó! Việc Messi xuất hiện được xem là "lá bài tẩy" giúp Laporta chiến thắng áp đảo.
"Việc cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đến bỏ phiếu hôm nay cùng con trai là bằng chứng cho thấy Messi vẫn yêu Barca như thế nào. Ngoài ra, Johan Cruyff cũng là nguồn cảm hứng cho chúng tôi đứng ở đây ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tới Paris để lội ngược dòng", tân chủ tịch Laporta phát biểu trong lễ nhậm chức. Tự tin thật đấy!
Nhưng mà thật sự, ông chủ 58 tuổi này đang nhận lại Barca trong giai đoạn tệ hại nhất lịch sử đội bóng. Vấn đề nợ nần và thành tích sa sút đang là cơn ác mộng lớn đây này!
Báo cáo tài chính tháng 1 vừa rồi của Barca khiến ai cũng giật mình: đội bóng đang gánh khoản nợ khủng hơn 1,4 tỷ USD, trong đó có tới 900 triệu USD là nợ ngắn hạn. Ối giời ơi! Mà quỹ lương còn chiếm 74% tổng thu nhập - vượt quá giới hạn 70% của La Liga luôn.
BLĐ Barca đã phải liên tục đàm phán với cầu thủ để hoãn lương từ khi COVID-19 bùng phát. Không chỉ thế, CLB còn nợ 19 đội bóng khác tổng cộng 153 triệu USD từ các thương vụ chuyển nhượng những năm gần đây. Nợ chồng chất nợ luôn!
Thêm vào đó, Lionel Messi - biểu tượng sống của Barca - sẽ hết hợp đồng vào tháng 6 này và có thể ra đi theo dạng free transfer nếu hai bên không tìm được tiếng nói chung. Drama quá trời!
Còn về mặt thành tích trên sân cỏ thì... đừng nói nữa, đau lòng lắm! Barca vừa trải qua mùa giải trắng tay đầu tiên kể từ 2008, đỉnh điểm là trận thua "không ngẩng nổi đầu" 2-8 trước Bayern Munich ở Champions League.
Nguồn: kenh14.vn