Nghe xong muốn ngất luôn á! Barcelona đang cố gắng "móc túi" Man United bằng cách chỉ trả 100 triệu bảng cho Paul Pogba, trong khi "Quỷ đỏ" định giá cậu ấy tận 200 triệu bảng (tầm 224,8 triệu euro). Chặt nửa giá luôn, ghê chưa!
Dù ông chủ Ed Woodward có năm lần bảy lượt khăng khăng giữ Pogba ở lại Old Trafford, nhưng drama giữa sao người Pháp và HLV Mourinho đã lên level max rồi. Bán đi cho nhẹ đầu có khi còn hơn đó!
Real Madrid, PSG và cả Juventus đều đang "thả thính" tiền vệ vừa vô địch World Cup mùa Hè vừa rồi. Nhưng plot twist là Pogba và "siêu cò" Mino Raiola của anh lại mê mẩn Barcelona nhất.
Có lẽ vì biết mình đang ở vị thế "thuận lợi" nên Barcelona mới dám chơi chiêu trả giá một nửa như vậy - tức 100 triệu bảng thôi. Man United giờ đang lo sốt vó, vì với một cầu thủ "drama queen" như Pogba, cộng thêm cái đầu "đầy sỏi" của Raiola, thương vụ này hứa hẹn sẽ khiến họ đau đầu muốn xỉu luôn!
Nhớ lại năm xưa, sau khi để Pogba ra đi tự do khỏi Old Trafford, Sir Alex đã từng nói: "Thực ra Pogba đã ký hợp đồng với Juventus rất lâu trước khi chúng tôi phát hiện ra, và việc còn lại duy nhất của cậu ta là làm sao để dứt áo ra đi thôi.
Điều đó làm tôi rất thất vọng, bởi nó có nghĩa là cậu ấy chẳng có chút xíu nào tôn trọng với CLB này cả. Thành thật mà nói, nếu cậu ta nhất quyết ra đi, chỉ cần nói chuyện đàng hoàng, tôi sẽ để cậu ấy ra đi thôi".
Năm 2015, trong cuốn tự truyện "Leading" của mình, HLV huyền thoại này cũng đã nhận xét về Mino Raiola, đại diện của Pogba: "Chỉ có 1 hoặc 2 người đại diện mà tôi thực sự không thích chút nào. Đại diện của Paul Pogba là một trong số đó". Diss thẳng mặt luôn!
Nguồn: soha.vn