Nhim2k65533
New member
Barca lại vô địch La Liga rồi các bạn ơi! Lần thứ 6 trong vòng... 8 mùa gần đây luôn Giờ La Liga xem như đang trở thành bản sao y chang của giải Scotland - kiểu biết trước kết quả rồi ấy mà!
Premier League mới thực sự là đỉnh của chóp
Nhìn sang Premier League 11 năm qua, toàn những khoảnh khắc legendary: Chelsea sau 50 năm mới vô địch, Man City lần đầu lên đỉnh trong lịch sử club.
Đỉnh cao nhất phải kể đến Leicester với tỷ lệ cược 1 ăn 5.000 - người ta đặt cược kiểu "chắc không ăn đâu" mà cuối cùng biến hàng nghìn người thành triệu phú với màn comeback cổ tích vô tiền khoáng hậu
Dù Premier League khá yếu ở Champions League những năm gần đây (té ra cũng phải thừa nhận ), nhưng giải đấu này vẫn xứng đáng ngồi top 1 hấp dẫn nhất hành tinh.
Đây là mảnh đất mà ai cũng có cơ hội: có tâm, có tầm, có quyết tâm là có thể hái quả ngọt cuối mùa thôi!
La Liga với màn lặp đi lặp lại gây ngán
Trong khi đó, La Liga chỉ biết lặp đi lặp lại: Barca-Real, Real-Barca. 8 năm gần đây còn chán hơn khi Gã khổng lồ xứ Catalan ôm trọn 6 lần vô địch.
Nói theo ngôn ngữ kinh doanh thì Barca đang tạo ra môi trường "độc quyền" vô cùng không healthy. Giống như thương hiệu máy ảnh Kodak ngày xưa thống trị 90% thị phần máy ảnh ở Mỹ vậy - nghe quen quen không?
Giờ ở La Liga, may ra chỉ có trận El Clasico là thực sự đáng xem thôi các bạn ạ.
Bài học từ giải Scotland
Giải Scotland xưa kia cũng từng là nôi của bóng đá đấy nhé! Celtic vô địch Cúp C1 1966/67, về nhì 1969/70. Rangers vô địch C2 mùa 1971/72, 2 lần vào chung kết giải này.
Nhưng rồi Celtic và Rangers "bắt tay" biến giải đấu thành chuyện độc quyền. Tính đến giờ, Rangers 54 lần vô địch Scotland, Celtic 47 lần, còn đội xếp thứ 3 là Aberdeen chỉ... 4 lần thôi
Giải Scotland từ đó trở nên nhạt như nước ốc không sả, thậm chí còn bị meme khắp nơi. Các club khác không thể cạnh tranh nổi với Celtic và Rangers nên tự động... bỏ cuộc, mất hết động lực luôn.
La Liga đang dần dần đi vào vết xe đổ này khi Barca kéo dài sự thống trị một cách cực kỳ chán ngắt. Và tin mình đi, khi Barca xuống dốc, Real sẽ thay thế ngay để tiếp tục biến giải đấu Tây Ban Nha thành cuộc chiến giữa 1 ông vua vs 19 đội còn lại
Những con số "phi lý" đến không tưởng
Sự thống trị của Barca và Real còn tạo ra những kỷ lục nghe xong chỉ biết... câm nín.
Các bạn có biết là hậu vệ Dani Alves vừa có đường kiến tạo thứ... 100 trong sự nghiệp không?
20 năm qua, chỉ có đúng 2 cầu thủ chạm mốc 100 kiến tạo, và cả 2 đều là siêu sao tấn công: Lionel Messi (127) và Luis Figo (105).
Một hậu vệ như Alves mà vượt mốc 100 kiến tạo? Chơi bóng ở La Liga dễ đến mức dù đá hậu vệ nhưng anh ấy vẫn thường xuyên có mặt bên phần sân đối phương để "phụ" đồng đội ghi bàn à?
Một hậu vệ mà kiến tạo nhiều đến vậy thì Barca còn coi La Liga ra cái... gì nữa chứ?
Cũng ở vòng đấu cuối vừa rồi, Cris Ronaldo ghi 2 bàn chạm mốc 50 bàn trong mùa. Như vậy CR7 đã có tới... 6 mùa bóng liên tiếp ghi từ 50 bàn trở lên (lần lượt: 53, 60, 55, 51, 61 và 50 bàn).
Không ai phủ nhận skill ghi bàn của Ronaldo, nhưng 50+ bàn trong 6 mùa liên tiếp khiến người ta phải tự hỏi: Ủa, ghi bàn ở La Liga dễ thế à?
Khi các đội bóng nhỏ "bỏ cuộc" từ trước
Barca và Real trở thành "con ngáo ộp" không ai dám đụng tới.
Thay vì nỗ lực vùng lên chống lại giống như Leicester đã làm với các big6 ở Premier League, những club tầm trung và yếu ở La Liga chọn cách... buông xuôi trước Barca và Real để "cày" điểm từ các đội khác.
Chuyện này từng xảy ra ở Premier League. Wolves bị phạt tiền vì tung 10 cầu thủ dự bị ra sân đấu Man United. HLV Wolves thừa nhận luôn là họ biết không thắng nổi Quỷ đỏ nên giữ sức cho các trận khác.
Sự kiện này đã bị xử khá nghiêm ở Premier League, nhưng ở La Liga, các club nhỏ cần phải có... "động lực tài chính" mới dám liều mạng đá với Real hoặc Barca. Nó tạo ra một giải đấu đặc biệt nhàm chán
Nguồn: soha.vn