TraPinky3850
New member
Ối giời ơi, Barca đang đối mặt với drama thẻ phạt căng đét đây các bạn ơi! Đội bóng xứ Catalan tuy đã có trận hòa ngon lành ở lượt đi tứ kết trước PSG, nhưng giờ lại phải đau đầu vì chuyện... thẻ vàng.
Tưởng đâu sau khi bỏ túi 2 bàn thắng trên sân khách, Barca sẽ thoải mái về nhà chơi lượt về, chỉ cần hòa tỷ số thấp là xong. Nhưng không, cuộc sống không dễ dàng như vậy đâu!
Vấn đề nằm ở chỗ: quá nhiều trụ cột của Barca đang đứng trên bờ vực bị treo giò ở bán kết nếu ăn thêm thẻ vàng. Cụ thể là Song, Piqué, Alba và Adriano - cả bộ tứ này đều đã có "một chiếc thẻ vàng trong người" rồi.
Nghĩa là gì? Nghĩa là nếu bất kỳ ai trong số họ "phải lòng" thêm một thẻ vàng nữa trong trận lượt về với PSG, là tạch luôn trận bán kết lượt đi rồi!
Mà theo như trận lượt đi vừa rồi cho thấy, PSG đâu phải dạng vừa đâu. Với Leo Messi nhiều khả năng không ra sân được, áp lực lên Barca sẽ khủng lắm. Lúc đó hàng phòng ngự phải cày cực, "ăn thẻ" là chuyện dễ như ăn kẹo thôi!
Nói đến chuyện này, phải công nhận Jose Mourinho chơi cao tay thật! Trong trận tứ kết lượt đi vừa rồi, Ngài đặc biệt đã cho Alonso và Ramos "tẩy thẻ" bằng cách cố tình ăn thẻ vàng ở phút cuối. Chiến thuật 200 IQ luôn á!
Như vậy hai người này tuy bị treo giở ở lượt về tứ kết, nhưng lại "sạch sẽ" tại vòng bán kết. Đúng là cao thủ, Barca nên học tập đi chứ!
Nguồn: soha.vn