Có lẽ đây là kỳ nghỉ Đông chill nhất của Barcelona trong mấy mùa gần đây đó các bạn ơi! Họ gần như đã "xử gọn" cuộc đua vô địch La Liga ngay sau trận thắng kinh điển tại Bernabeu với lối đá thực dụng đến "tàn nhẫn" luôn Nhưng mà liệu Barca có phải là đội mạnh nhất châu Âu không thì còn phải xem họ "shopping" thế nào vào tháng 1 tới đây!
Những vấn đề kỹ thuật giờ đang được giao cho Thư ký kỹ thuật Robert Fernandez và HLV Ernesto Valverde, những người sẽ quyết định sự phát triển và ổn định của CLB cho phần còn lại của mùa giải, cũng như các mùa bóng tiếp theo nha:
Họ sẽ nhắm mục tiêu cụ thể nào đây? Liệu lối chơi hiện tại có phải là ưu tiên số 1, hay sẽ quay về với DNA truyền thống của đội bóng với những gương mặt mới được chiêu mộ từ kỳ chuyển nhượng mùa Đông?
Về lý thuyết thì Barcelona sẽ đáng được mong chờ và "phong phú" hơn với sự trở lại của bộ ba Umtiti, Ousmane Dembele và Paco Alcacer sau chấn thương dài ngày. Nhưng với tiền đạo trẻ người Pháp Dembele, khả năng tác động đến ý tưởng chiến thuật cũng như chất lượng chơi bóng của anh vẫn còn là dấu hỏi lớn đấy!
Trong khi đó Philippe Coutinho lại mang đến những hứa hẹn "xịn sò" như vậy, vì tất cả những gì anh đã làm được ở Liverpool đó mà
Cùng lúc đó, Robert Fernandez và Urbano Ortega đã bay sang Đức để "soi" những mục tiêu khác như là phương án thay thế cho Coutinho - Julian Brandt, người đang khoác áo Leverkusen. Anh này có thể chơi như một số 10 hoặc tiền vệ cánh, và đang được báo chí Đức "thổi" cho khả năng giành Ballon d'Or trong tương lai đấy!
Ở đó còn có Max Meyer, tiền vệ 22 tuổi đang khoác áo Schalke 04, một trong những tài năng lớn nhất mà cả nước Đức đang chờ đợi ở thời điểm này nữa.
Nguồn: soha.vn