HuouBibi8811
New member
Với sức mạnh vượt trội, Barca không mấy khó khăn để đánh bại Napoli với tỷ số 5-0 để đoạt Cúp Joan Gamper. Xem mà sướng mắt luôn á!
Trước đối thủ đến từ Italia, HLV Pep Guardiola tung ra sân đội hình không phải mạnh nhất nha. Đứng trước khung thành là thủ môn dự bị Pinto chứ không phải Valdes. Ở hàng thủ, Pique đá cặp trung vệ cùng tài năng trẻ Fontas, hai bên cánh là Adriano và Montoya. Trên hàng tiền vệ, Fabregas được đá chính ngay từ đầu bên cạnh Keita, Thiago, Iniesta và tân binh Femenia. Tiền đạo duy nhất của Barca là Villa. Trong khi đó, Napoli ra sân bằng đội hình mạnh nhất có thể với các tên tuổi như tân binh Inler, Lavezzi, Hamsik và Cavani.
Dù chỉ tung ra sân đội hình "vá víu" thế thôi, nhưng Barca vẫn thể hiện sự vượt trội so với Napoli. Những pha phối hợp nhỏ nhuần nhuyễn vốn đã trở thành thương hiệu của Barca khiến Napoli gặp rất nhiều khó khăn luôn. Phút 26, tỷ số được mở cho Barca và người lập công cho đội chủ nhà chính là tân binh rất được kỳ vọng Fabregas. Từ giữa sân, Iniesta mở bóng sang cánh trái để Adriano bắt tốc độ rồi vượt qua một hậu vệ Napoli trước khi căng ngang loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đội khách, công việc còn lại của Fabregas cực dễ khi trước mặt anh chỉ còn là khung thành đã bỏ trống. Ăn là hốt luôn!
Chỉ 5 phút sau, các cầu thủ Barca phối hợp với nhau như đá tập trước vòng cấm Napoli trước khi Iniesta câu bóng bổng vào trong cho Keita thoải mái đánh đầu tung lưới De Sanctis, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Đây thực sự là một bàn thắng mẫu mực của Barca bởi trước khi Keita ghi bàn, họ đã phối hợp như đá tập khiến hàng thủ Napoli hoàn toàn mất phương hướng. Cứ như chơi đùa ấy!
Sang hiệp 2, HLV Guardiola có tới 8 sự thay đổi người trong đó đáng chú ý nhất là sự có mặt của Messi, thay Fabregas ở phút 57. Và chỉ cần 5 phút hiện diện trên sân, Messi đã tạo cơ hội cho đồng đội lập công rồi nè. Từ một quả đá phạt trực tiếp, tiền đạo người Argentina dứt điểm kỹ thuật đưa bóng chạm xà ngang bật ra. Ngay lập tức Pedro băng vào đánh đầu bồi ghi bàn thắng thứ 3 cho đội chủ nhà. Vào sân tí đã có ngay assist, xịn sò!
Phút 66, đích thân Messi ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 sau một pha phối hợp nhuần nhuyễn khác của Barca. Xavi, thay Thiago ở phút 59, tỉa bóng xuống cánh trái để Pedro căng ngang như đặt cho Messi đệm bóng cận thành tung lưới Napoli. Assist xong giờ tự ghi bàn, chuẩn bài luôn!
Nguồn: soha.vn