Cuối cùng thì Leo Messi cũng đã "flex" thành công, bắt Barca phải rút hầu bao nâng lương lên tận mây xanh luôn rồi nè!
Leo Messi sẽ chính thức ký hợp đồng mới với Barca vào cuối tuần này, giúp anh trở thành cầu thủ "ăn lương khủng" nhất hành tinh luôn á. Đây là info siêu chuẩn chỉ từ sân Nou Camp đấy nhé!
Mấy ngày vừa qua, bố của Messi đã liên tục "ngồi bàn" với bộ đôi Javier Faus và Antoni Rossich để thương lượng về hợp đồng mới và chuyện tăng lương cho cậu con trai. Và kết quả là họ đã chốt ở mức 15.5 triệu bảng/mùa, hợp đồng kéo dài đến năm 2018. Còn tiền phá vỡ hợp đồng thì vẫn giữ nguyên ở mức 200 triệu bảng.
Mặc dù con số này vẫn chưa đạt được "chuẩn mực" mà phía Messi mong muốn, nhưng nó cũng đủ giúp chân sút này trở thành cầu thủ hưởng lương "xịn" nhất thế giới rồi đó. Thu nhập của M10 cao hơn đối thủ truyền kiếp Cris Ronaldo đúng 0.5 triệu bảng/mùa thôi nha!
Lý do Barca chưa muốn ký hợp đồng ngay dù mọi thứ đã OK là vì họ muốn "chờ timing". Cuối tuần này, nếu đánh bại Atletico, đội chủ sân Nou Camp sẽ giành chức vô địch La Liga. Lúc đó tung luôn hợp đồng của Messi ra thì quá là "hỷ thượng gia hỷ" luôn! Còn nếu không vô địch thì coi như món quà an ủi dành cho các fan culé vậy.
Việc Leo Messi được nâng lương lên 15.5 triệu bảng/mùa khiến ban lãnh đạo Real Madrid giờ đang... "đau đầu vãi não" luôn đó. Bởi vì trong hợp đồng ký với Cris Ronaldo có điều khoản phụ là Los Blancos phải đảm bảo ngôi sao này luôn là cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới. Nghĩa là giờ Kền kền trắng buộc phải tăng lương cho CR7 trong thời gian tới rồi.
Tuy nhiên, nếu nhìn vào những gì Cris Ronaldo đã cống hiến cho Bernabeu thời gian qua thì việc này cũng hoàn toàn xứng đáng thôi mà!
Nguồn: soha.vn