Barca liên tục "ngã sấp mặt" vì loạt uẩn khúc không ngờ!

BeMiuHN

New member
e1677a9faec0fd2a493a.jpg


Tưởng đâu đã "ăn chắc mặc bền" ngôi vô địch rồi, ai dè Barca lại chứng kiến khoảng cách 8 điểm bốc hơi thành số 0 chỉ trong vòng... 15 ngày! Quá ảo ma

Đêm 2/4, Gerard Pique còn bật lên đánh đầu hạ gục Keylor Navas trong trận El Clasico như "anh hùng". Nhưng chỉ 15 ngày sau, cùng một vị trí tương tự, Pique đã quỵ gối xuống đất, tiếc đến "tím mặt" khi cú dứt điểm của mình đi chệch cột dọc khung thành Valencia.

467087a571d087d14a68.jpg


Mới có 15 ngày mà một trời một vực luôn! Vẻ tự tin trên mặt Pique không còn, nụ cười "hơi lươn" của bộ ba Nam Mỹ cũng biến mất. Tất cả rời Nou Camp trong tâm trạng "hoang mang cực độ". "Thật không thể tin nổi là các vì sao đều chống lại chúng tôi," Pique tâm sự.

Khi Pique mở tỷ số ở trận El Clasico, BXH cập nhật cho biết Barca đã tạm thời bỏ xa Real Madrid 13 điểm và Atletico 8 điểm.

Vậy mà giờ đây, Barca chỉ còn hơn Real đúng một điểm và hơn Atletico duy nhất ở hiệu số phụ là đối đầu trực tiếp thôi. Đang bay trên "chín tầng mây", Pique và team bị kéo tuột xuống đất một cách "phũ phàng" nhất có thể

"Trận El Clasico có thể chấm dứt hoàn toàn cơ hội bám đuổi của Real Madrid, và chúng tôi rất muốn điều ấy diễn ra," Luis Enrique phát biểu trước trận El Clasico.

Trước đó vài tuần, Zinedine Zidane xem như đã "giơ cờ trắng" sau khi để thua Atletico - cũng là trận thua đầu tiên của ông trên ghế HLV Real. Đến cả HLV "rắn rỏi" Diego Simeone khi hỏi về khả năng đeo bám Barca cũng chỉ nói: "Barca sẽ chẳng mấy khi phạm sai lầm".

Nhưng cú "ngã ngựa" của Barca một lần nữa cho thấy: hiểm họa sẽ ập đến những lúc không ngờ nhất. Và Barcelona - đội đã quá quen với việc "đi dạo" trong những trận cầu dễ dàng, hoàn toàn không có sự phòng bị

5516b451d029dc00854a.jpg


Ở El Clasico, Barca đã dẫn trước, nhưng lại bị đối thủ gỡ hòa gần như ngay sau đó. Rồi họ được chơi hơn người với chiếc thẻ đỏ của Sergio Ramos, nhưng cuối cùng lại để cho đối phương có bàn ấn định tỷ số trong thế thiếu người.

Hai lần có lợi thế là hai lần Barca "đánh rơi" lợi thế ấy và thất bại. Đấy là thất bại đầu tiên sau mạch 39 trận bất bại kỷ lục. Con "mãnh hổ" kiêu ngạo đã lâu không có đối thủ xứng tầm, và sau khi bị dính một đòn "choáng váng", nó bỗng hoài nghi sức mạnh của chính bản thân.

Từ chỗ "bất khả chiến bại", Barca chuyển sang trạng thái... "bất khả chiến thắng" nhanh như "trở bàn tay" Kể từ sau khi để thua ở El Clasico, Barca để thua thêm 3 trận nữa.

Trận thua Atletico đá họ văng khỏi Champions League, khiến Andres Iniesta phải bật khóc khi xe bus lăn bánh về lại Nou Camp. Trận thua Valencia cuối tuần qua "thổi bay" lợi thế tuyệt vời mà họ đã "dầy công" xây dựng với hai đội bóng thành Madrid.

Đấy đã là trận thua thứ ba liên tiếp của Barca tại La Liga - thành tích "tệ hại" nhất từ 2003 đến nay. Ngày ấy, họ được điều hành bởi Joan Gaspart, Chủ tịch được xem là "thảm họa" nhất lịch sử Nou Camp.

Ngày ấy, Louis van Gaal đang cầm quân cho Barca lần thứ hai, chỉ để các fan cùng nhau thống nhất: "chúng ta đã đúng khi ghét ổng ngay từ lần đầu tiên"

6ca6c2118be49c3eda58.jpg


Rất ít người có thể tưởng tượng ra cục diện hiện nay, cho dù Gareth Bale cách đây mấy tuần có nói sau trận El Clasico:

"Bạn không bao giờ biết một thất bại có thể mang đến những hệ lụy "buồn cười" thế nào đâu. Chỉ cần họ thua vài trận, chúng tôi thắng vài trận, mọi thứ sẽ lại khác ngay".

Những "hệ lụy buồn cười" quả nhiên đã đến rồi đây! Bộ ba "trứ danh" MSN từng khiến mọi hàng phòng ngự run rẩy bỗng dưng "mất phép".

Lionel Messi trước bàn gỡ trong trận gặp Valencia đã "im lặng" suốt 5 trận. Neymar chỉ ghi nổi một bàn trong thời gian ấy từ chấm phạt đền.

Thực ra "mầm mống" của sự sụp đổ đã bắt đầu từ trận đấu với Villarreal hôm 20/3 - tức là trận đấu ngay trước thềm El Clasico. Barca vượt lên dẫn 2-0 và coi như "xong xuôi" rồi.

Nhưng rồi HLV Luis Enrique tung Jeremy Mathieu vào sân và chứng kiến anh chàng này phản lưới nhà, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Rồi loạt trận quốc tế diễn ra, ngay trước một trận El Clasico. Đấy là lúc Barca "sụp đổ".

50fb1a2966bdeb716bb9.jpg


Trong khi cầu thủ của Real và Atletico có khoảng nghỉ "cần thiết", những danh thủ Nam Mỹ của Barca lại phải "căng sức" cho các trận đấu tại vòng loại World Cup 2018. Ai cũng phải "bay đi bay về" giữa Đại Tây Dương.

Đang trong đợt "nước rút", đấy là một sự "hành xác" đúng nghĩa. Khi đôi chân đã "mỏi mệt", đầu óc của Barca lại buộc phải giải một bài toán khó: đá với Real Madrid thế nào khi ba ngày sau đã là trận gặp Atletico ở tứ kết Champions League.

Sự phân vân ấy "làm hại" họ. Barca vừa đá với Real lại vừa giữ chân cho Champions League. Kết quả là dù đã dẫn trước, họ lại bị tinh thần "quật khởi" của Real Madrid áp đảo trong 20 phút đồng hồ.

"Đừng nghĩ cuộc đua sẽ mở ra, chỉ cần thắng ở Anoeta, chúng ta sẽ vô địch," tờ Sport "mạnh dạn" tuyên bố. Nhưng vấn đề là Barca "sa chân" tiếp ở mặt sân đầy ám ảnh ấy, rồi bị loại khỏi Champions League, rồi chứng kiến cuộc đua La Liga "rộng mở" tối đa sau trận thua Valencia

Barca đã "dồn ép" Valencia từ đầu đến cuối. Bộ ba MSN "quần" cho hàng thủ Valencia "mệt lử", nhưng họ không cách nào khuất phục nổi Diego Alves.

Luis Suarez, Neymar và Messi thay nhau "oanh tạc" khung thành, sút mạnh sút nhẹ, sút sệt sút bổng, bấm bóng đánh đầu - tất cả đều bị đôi tay "nhựa" của Alves chặn lại.

171a6e44a4cce45b94aa.png


"Thật là quái đản, không thể giải thích nổi," Andres Iniesta viết trên Twitter. "Bóng đá đôi khi tàn nhẫn như thế," Ivan Rakitic nói. "Tỷ số có thể là 3-2, 4-3 hoặc 5-4," HLV Valencia Pako Ayestaran thừa nhận.

Barca đã chơi hay, thậm chí rất hay, nhưng điều khiển một đoàn tàu lệch khỏi đường ray trở lại quỹ đạo chiến thắng là chuyện chẳng hề dễ dàng, nhất là khi những đôi chân đã "rã rời"

Trong 12 tháng qua, bộ ba MSN đã chơi trong tổng cộng 16.058 phút. Con số này của bộ ba tấn công bên Real Madrid chỉ là 10.249 và của Atletico Madrid là 9.843. Sự khác biệt về thể lực đang tạo ra sự khác biệt về hiệu quả thi đấu.

Bên cạnh sự mệt mỏi, Enrique còn phải "trả giá" cho việc quá lười xoay vòng cầu thủ. Sergi Roberto đầu mùa là "hiện tượng", giờ đã "biến mất". Arda Turan và Aleix Vidal được gửi gắm nhiều hy vọng, đến giờ vẫn là "dự bị".

Khi Enrique nhìn về băng ghế dự bị, ông đâu còn tìm thấy những gương mặt "khả tín" như Xavi hay Pedro mùa trước nữa.

Jordi Alba và Daniel Alves đã "leo biên" miệt mài mấy năm trời từ CLB đến đội tuyển, đến mức bây giờ họ chẳng còn sức để đeo theo cầu thủ chạy cánh của đối phương. Những bàn thua của Barca trong mạch trận "tệ hại" vừa qua đều xuất phát từ "nách" cả.

Gì nữa? Hồ sơ Panama đó! Nó chứa nhiều "bí mật", bên cạnh chuyện thuế vụ còn cả những thông tin Messi "dính líu" đến tiền "bẩn" của một tập đoàn ma túy.

Scandal về thuế cũng đang khiến Neymar "ngả lòng", gia đình và các luật sư đang "tính chuyện" mang anh sang nơi khác. Khi đầu óc "xáo động", đôi chân "xáo động" theo cũng chỉ là hệ lụy thôi

"Họ muốn một giải đấu hấp dẫn, OK, giờ thì họ đã có," Pique nói. Quả thực La Liga giờ trở thành giải đấu "hấp dẫn" nhất còn lại ở châu Âu. Ligue 1, Serie A và Bundesliga coi như đã "hạ màn". Tottenham vừa "đại thắng" Stoke, nhưng vẫn còn kém Leicester City 5 điểm.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top