Siêu sao người Argentina đang muốn "bẻ kèo" hợp đồng với Barca và bay đi theo kiểu tự do thoải mái luôn. Nhưng mà đội bóng chủ sân Nou Camp thì không chịu để mất trắng ngôi sao số 1 của mình đâu nhé!
Đêm 25/8, Messi được cho là đã gửi một bản fax tới CLB Barca và yêu cầu được ra đi. Ở đây, Messi muốn sử dụng Điều khoản 24 giữa hai bên, cho phép cầu thủ người Argentina có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng với Barca nếu thông báo trước 20 ngày và phải trước ngày 10/6 - mốc thời gian "kết thúc mùa giải".
Vì mùa giải 2019/2020 phải kéo dài tới tận 23/8 do tác động của dịch Covid-19, nên Messi cho rằng thời điểm "kết thúc mùa giải" phải được kéo dài thêm chứ. Logic đấy nhỉ?
Theo DailyMail, Barca tất nhiên không chấp nhận lập luận này rồi và giữ quan điểm không để mất trắng Messi. Những ngày tới, hai bên sẽ ngồi lại với nhau để giải quyết những drama căng đét này.
Nhưng nếu những khúc mắc không được giải quyết, trong trường hợp xấu nhất, Messi lẫn Barca sẽ phải kéo nhau ra tòa để "phân định" luôn đó. Tưởng tượng cảnh ấy xong, sốc vãi!
Dù vậy, AS cho hay "Barca sẽ làm mọi cách để tránh việc phải ra tòa". Trang tin từ Tây Ban Nha hé lộ Barca chấp nhận để Messi ra đi nếu thu về 222 triệu euro, thay vì con số 700 triệu euro như trong điều khoản giải phóng hợp đồng. Giảm giá sập sàn luôn á!
Nếu xét về tài chính, Man City là đội đủ khả năng để chiêu mộ Messi. Chưa kể, CLB còn được dẫn dắt bởi Pep Guardiola - thầy cũ của siêu sao người Argentina. Một số nguồn tin khẳng định Messi đã gọi điện cho Pep từ tuần trước để trò chuyện và chia sẻ tình hình rồi nè. Còn PSG, Inter và cả Man United được cho đang muốn gia nhập cuộc đua giành lấy chữ ký của Messi. Ai giàu hơn thì giành được thôi!
Nguồn: kenh14.vn