Ở thị trấn Jala thuộc bang Nayarit, Mexico có một loại bắp ngô "khủng" đến mức ai nhìn cũng phải "ố á" Đây chính là quê hương của những bắp ngô lớn nhất hành tinh đấy! Mà độc lạ là giống ngô này chỉ "flex" được ở đây thôi, mang sang chỗ khác trồng thì nó không chịu lớn ngang ngửa đâu nha.
Năm 2019, anh nông dân tên Jesús Nazario Elías Moctezuma đã "vô địch" cuộc thi ngô hàng năm với bắp ngô có lõi dài tận 39,5 cm luôn. Người về nhì chỉ thua có nửa cm thôi, cạnh tranh căng đét!
Tất cả những "chiến binh" này đều thuộc giống Jala landrace - một loại ngô "khổng lồ" nổi tiếng vì tạo ra những bắp ngô size XXL
Nhưng mà... plot twist buồn đây rồi Theo thời gian, chất lượng và kích thước của giống ngô huyền thoại này đang giảm sút nghiêm trọng và có nguy cơ "bay màu" vĩnh viễn luôn á.
Tuy giờ vẫn thu hoạch được những bắp dài 40 cm nhưng so với xưa thì đã "tèo" lắm rồi. Năm 2016, có nông dân thắng cuộc với bắp dài 45 cm. Còn báo cáo khoa học từ năm 1924 từng ghi nhận có bắp dài tới 60 cm với cây cao hơn 6 mét luôn! Giờ nghĩ lại mà tiếc hùi hụi
Vấn đề là số nông dân trồng giống này càng ngày càng ít, thì kích thước ngô cũng "co lại" theo. Chị Carolina Camacho - nhà nghiên cứu kinh tế xã hội giải thích: "Vùng trồng ngô Jala không thể cơ giới hóa được vì kích thước và yêu cầu đặc biệt của nó. Phải gieo hạt bằng tay, và vì cây cao mấy mét nên phải cưỡi ngựa mới hái được bắp"
Mặc dù bắp ngô to đùng và chất lượng "xịn sò", nhưng sự thật phũ phàng là giống Jala landrace đang "thua đau" trước các giống ngô khác có lợi nhuận cao hơn. Càng nhiều nông dân "đổi nghề" sang trồng cây khác, thì gen quý hiếm của giống ngô khổng lồ này càng bị "pha loãng" dần
Người dân địa phương đã thử "xuất khẩu" giống sang các bang khác hay vùng khác của Nayarit nhưng toang hết. Có trồng ở Sinaloa, Jalisco hay các vùng khác nhưng không bao giờ lớn được như ở Jala - ngay dưới chân núi lửa Ceboruco. Chắc là đất đai ở đây có gì đó "huyền bí" lắm, còn thu hút cả khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới nữa cơ
Nguồn: soha.vn