Bão Washi tàn phá Philippines: 650 người tử vong, 800 người vẫn mất tích - bi kịch không ai ngờ tới

Vit021099

New member
ff0e220092300049edb1.jpg


Ôi trời ơi, con số thương vong từ bão nhiệt đới Washi đã tăng lên mức kinh hoàng - 650 người thiệt mạng rồi các bạn ạ!

551168d949e7a3c26d29.jpg


Thực sự là cảnh tượng ác mộng luôn: lũ quét ập đến bất ngờ lúc thuỷ triều lên cao, nhiều người kẹt cứng trong nhà không kịp trở tay. Có những ngôi làng nguyên cái bị cuốn trôi hết, nghĩ thôi mà thấy sợ rồi!

Chính quyền bị "ném đá" khá nặng vì không cảnh báo kịp thời. Nhưng mà cơ quan thảm hoạ quốc gia thì khẳng định đã gửi cảnh báo cho cả quan chức lẫn dân chúng trước 3 ngày rồi đó. Drama quá đi!

Lý do thiệt hại nặng nề một phần là do người dân... chưa chuẩn bị gì cả.

a15956e046d3e1d45f34.jpg


Nghe buồn lắm nhưng mà Philippines tuy hứng chịu tầm 20 cơn bão lớn mỗi năm, nhưng đa số toàn đánh vào miền bắc thôi. Còn miền nam, đặc biệt là đảo Mindanao thì ít khi bị bão ghé thăm, nên người dân ở đây không có kinh nghiệm đối phó lắm.

Hai thành phố cảng Cagayan de Oro và Iligan bị tàn phá nặng nhất. Hàng trăm thi thể được tìm thấy chất đống tại nhà xác tạm, một số khác trôi dạt vào bờ biển Mindanao hoặc nổi lềnh bềnh trên biển. Chính quyền địa phương phải kêu gọi quyên góp túi đựng thi thể và quan tài vì quá tải luôn!

f4a616245b291275f4f6.jpg


"Thật quá sức tưởng tượng. Chúng tôi không nghĩ lại có nhiều người chết đến như vậy" - ông Ramos, sếp Cơ quan quản lý và giảm nhẹ thiên tai quốc gia chia sẻ.

Hội Chữ Thập Đỏ Philippines đang phối hợp cùng chính phủ và các tổ chức khác miệt mài tìm kiếm người mất tích.

"Văn phòng của chúng tôi nhận được hàng trăm yêu cầu trợ giúp tìm cha mẹ, con cái và người thân mất tích" - bà Gwendolyn Pang, tổng thư ký Hội Chữ Thập Đỏ Philippines cho biết.

Đau lòng hơn, phần lớn nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Nhiều thi thể vẫn chưa có người nhận, nhiều khả năng cả gia đình đã bị cuốn đi mất rồi

Trong khi đó, những người mất nhà đang cần gấp lương thực và nước uống. Tính đến hôm qua vẫn còn khoảng 35,000 người phải ở các trung tâm sơ tán. Số khác thì sống trong nhà hư hại, không có điện và nước sạch luôn á!

0d7cad02c188e9361b38.jpg


Một số người may mắn sống sót kể lại những câu chuyện thần kỳ nhưng nghe xong mà muốn khóc luôn ý. Một chị kể lại: chị cùng 8 người nhà và hàng xóm leo lên mái nhà, rồi cả căn nhà bị cuốn theo dòng nước ra sông, ra tận biển, cuối cùng may mắn được tàu hàng cứu!

"Có một âm thanh chói tai sau khi nước ập tới. Chúng tôi thấy mình lênh đênh trên sông và dòng nước cuốn chúng tôi ra biển" - chị Carmelita Pulosan, 42 tuổi, từ thành phố Cagayan de Oro kể lại.

"Dòng nước rất mạnh. Thượng Đế đã ban phúc cho chúng tôi. Người đã cứu sống gia đình tôi"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top