BeoKitty1567
New member
Ối trời ơi, lại thêm một vụ án khiến ai cũng phải rùng mình và căm phẫn
Chiều ngày 10/1/2012, Công an huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trương Văn Uy (sinh năm 1966, quê tại Thôn Mơ, xã Xuân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) với tội danh hiếp dâm trẻ em.
Theo kết quả điều tra, khoảng 15 giờ ngày 8/1/2012, Uy - người làm bảo vệ canh vườn cam cho gia đình Thanh Lợi tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn - có ghé chơi nhà anh H.V.T. ở Làng Xâm, xã Nghĩa Lâm.
Sau khoảng 1 tiếng ngồi nói chuyện, Uy ra về thì cháu H.T.L Nhân (sinh năm 2008) - con anh Tám - đi theo. Không thấy con đâu, gia đình vội vàng tổ chức đi tìm kiếm.
Và rồi cảnh tượng đáng ngờ xuất hiện: mọi người phát hiện Uy đang bế cháu Nhân trên tay ở lô cam gần nhà Khi bị hỏi, hắn viện cớ là cháu bị rơi dép nên đang đi tìm. Thấy có vấn đề không ổn, gia đình anh T. đã bế cháu về nhà ngay. Trên đường về, cháu Nhân than đau ở vùng âm hộ.
Khi về nhà tắm rửa cho con, người mẹ hoảng hốt phát hiện vùng âm hộ của cháu sưng tấy, đỏ ửng... Ngày 10/1, gia đình đưa cháu đi khám tại BV Nghĩa Đàn và nhận tin sét đánh: cháu bị rách màng trinh.
Ngay sau khi nhận đơn tố cáo từ gia đình, đúng 15 giờ chiều ngày 10/1/2012, Công an huyện Nghĩa Đàn đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trương Văn Uy. Tại cơ quan điều tra, hắn đã thú nhận hành vi đồi bại của mình.
Nguồn: soha.vn