TepKitty3959
New member
Chỉ trong một buổi chiều định mệnh, một tên bảo vệ đã biến thành con quỷ, gây ra nỗi đau không thể nào nguôi cho một gia đình ở Nghĩa Đàn, Nghệ An
Diễn biến vụ việc khiến ai cũng phẫn nộ
Chiều ngày 8/1/2012, Trương Văn Uy (sinh năm 1966, quê Thôn Mơ, xã Xuân Bình, huyện Như Xuân, Thanh Hóa) - đang làm bảo vệ canh giữ vườn cam cho gia đình ở xã Nghĩa Sơn - có ghé chơi nhà anh H.V.T. tại Làng Xâm, xã Nghĩa Lâm.
Khoảng 15h chiều hôm đó, sau khi ngồi nói chuyện được một lúc, Uy chuẩn bị ra về thì cháu H.T.L Nhân (sinh năm 2008) - con anh T. - đi theo. Lúc này ai cũng nghĩ là trẻ con thích chơi đùa thôi, nhưng không ngờ...
Một lúc sau không thấy con đâu, gia đình anh T. hoảng hốt tổ chức đi tìm. Mọi người phát hiện ra Uy đang bế cháu Nhân trên tay ở vườn cam gần nhà. Khi bị hỏi, tên này bịa ra lý do là "cháu bé đánh rơi dép nên đang đi tìm"
Nhưng thấy có vẻ không ổn, gia đình vội vã bế cháu về nhà. Trên đường về, cháu Nhân kêu đau ở vùng nhạy cảm.
Sự thật đau lòng được phát hiện
Khi về nhà tắm cho con, người mẹ phát hiện vùng âm hộ của cháu sưng tấy, đỏ ửng. Ngày 10/1, gia đình đưa cháu đi khám tại Bệnh viện Nghĩa Đàn và nhận được kết quả gây sốc: cháu bị rách màng trinh
Tên tội phạm bị bắt giữ
Sau khi nhận đơn tố cáo từ gia đình nạn nhân, đúng 15h chiều ngày 10/1/2012, Công an huyện Nghĩa Đàn đã ra lệnh bắt khẩn cấp Trương Văn Uy về tội hiếp dâm trẻ em.
Tại cơ quan điều tra, Uy đã phải thừa nhận hành vi t.h.ú t.í.n.h của mình với một bé gái chỉ mới 5 tuổi.
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nghĩa Đàn tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh theo pháp luật.
Nguồn: soha.vn