Bảo vệ trường đại học bị đồng nghiệp đâm tử vong sau ván bài định mệnh

505f4009c33a8d8b33ad.webp


Chuyện buồn xảy ra tại trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) khiến ai nghe cũng phải thở dài Ba anh bảo vệ sau khi nhậu nhẹ đã mở ván bài giải trí, ai ngờ chuyện đáng tiếc lại xảy ra...

4f360f177893af7eedec.jpg


Ngày 29/6, Công an TP. Thủ Đức thông tin đang tạm giữ ông Nguyễn Ngọc Mỹ (58 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra hành vi đâm chết người.

4f360f177893af7eedec.jpg


Theo đó, vào tối 25/6, ba anh bảo vệ làm việc tại trường ĐH Công nghệ TP.HCM (cơ sở Khu công nghệ cao) gồm ông Nguyễn Văn K. (58 tuổi, quê Lâm Đồng), ông Nguyễn Ngọc Mỹ và ông Lê Văn C. (cùng 58 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) sau khi ăn nhậu cùng nhau thì mở tiệc đánh bài tại chỗ nghỉ dành cho nhân viên bảo vệ.

Không biết chuyện gì xảy ra trong ván bài, nhưng ông C. và ông Mỹ bất ngờ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc nóng giận, ông Mỹ đã dùng dao đâm trúng vùng ngực ông C.

Ông C. được đưa đến Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông cấp cứu ngay lập tức. Nhưng đau lòng thay, do vết thương quá nghiêm trọng nên nạn nhân đã không qua khỏi.

Nhận được tin báo, Công an TP. Thủ Đức đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và đưa ông Mỹ về trụ sở làm rõ. Tại đây, ông Mỹ đã thừa nhận hành vi của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

867433ac1d3cdaa779a1.jpg


a8a6919806313022eef6.jpg


6e46e7231df0c1a05470.jpg


6ba147a62aeab12fba75.jpg


04f4683c83f60bf61de5.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top