Đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM) khép lại vào tối 19/2 (mùng 4 Tết), các loại hoa bắt đầu được thu gom lên xe rác hoặc chuyển đi nơi khác. Nhưng mà drama bắt đầu từ đây luôn nha!
Đêm 19/2, ngay sau khi đường hoa Nguyễn Huệ "off" chính thức, đội ngũ công nhân cùng xe ép rác được huy động đến để dọn dẹp. Vô vàn chậu hoa trang trí được thu gom bỏ vào thùng rác, lên xe ép, còn số khác thì được cho vào bao tải.
Theo ghi nhận của PV báo Trí Thức Trẻ, những chậu lan có giá trị được tập kết riêng để chuyển đến trồng tại nơi mới nha các bạn.
Dù hoa đã vào thùng rác rồi nhưng vì còn tươi rói nên nhiều người dân thấy tiếc, tranh thủ lựa vài chậu đem về trồng cho lành. Theo báo Lao động, có những chậu hoa đã nằm trên xe ép rác rồi mà người dân vẫn cố với tay lấy luôn á!
Không chỉ "lục lọi" ở xe rác và thùng rác, nhiều người dân còn đứng ngoài hàng rào đường hoa để chờ xe chở hoa đi ra, với hy vọng kiếm được chậu hoa còn đẹp.
Trong lúc các công nhân đang dọn dẹp, một anh chàng mặc áo trắng đã lẻn vào bên trong hàng rào của đường hoa để lấy một bó hoa hướng dương, nhưng bị bảo vệ mặc áo xanh "chốt" kịp thời.
"Làm gì vậy... Anh đừng làm thế, người ta kêu cướp hoa sao được", bảo vệ nhắc nhở anh chàng.
Năm ngoái, vào 1/2 (mùng 5 Tết Nguyên đán 2017), người dân cũng tranh thủ "mót" hoa ở đường hoa Nguyễn Huệ rồi nè.
Khi đó, theo báo Tuổi trẻ, có bạn trẻ đã lẻn vào đường hoa lấy hoa rồi nhanh chóng... "ăn ổ gà bay luôn"
. Nhiều người dân lấy hoa cũng bị bảo vệ ngăn cản.
"Hoa này sẽ bỏ xe rác hết, nhưng là hoa công nghệ cao, không sống được lâu đâu, mọi người đừng có lấy.
Những chậu hoa chẳng đáng là bao nhưng người ta nhìn vào sẽ đánh giá ý thức của dân chúng toàn thành phố đó!", nguồn trên dẫn lời một bảo vệ đường hoa.
Nguồn: soha.vn
Đêm 19/2, ngay sau khi đường hoa Nguyễn Huệ "off" chính thức, đội ngũ công nhân cùng xe ép rác được huy động đến để dọn dẹp. Vô vàn chậu hoa trang trí được thu gom bỏ vào thùng rác, lên xe ép, còn số khác thì được cho vào bao tải.
Theo ghi nhận của PV báo Trí Thức Trẻ, những chậu lan có giá trị được tập kết riêng để chuyển đến trồng tại nơi mới nha các bạn.
Dù hoa đã vào thùng rác rồi nhưng vì còn tươi rói nên nhiều người dân thấy tiếc, tranh thủ lựa vài chậu đem về trồng cho lành. Theo báo Lao động, có những chậu hoa đã nằm trên xe ép rác rồi mà người dân vẫn cố với tay lấy luôn á!
Không chỉ "lục lọi" ở xe rác và thùng rác, nhiều người dân còn đứng ngoài hàng rào đường hoa để chờ xe chở hoa đi ra, với hy vọng kiếm được chậu hoa còn đẹp.
Trong lúc các công nhân đang dọn dẹp, một anh chàng mặc áo trắng đã lẻn vào bên trong hàng rào của đường hoa để lấy một bó hoa hướng dương, nhưng bị bảo vệ mặc áo xanh "chốt" kịp thời.
"Làm gì vậy... Anh đừng làm thế, người ta kêu cướp hoa sao được", bảo vệ nhắc nhở anh chàng.
Năm ngoái, vào 1/2 (mùng 5 Tết Nguyên đán 2017), người dân cũng tranh thủ "mót" hoa ở đường hoa Nguyễn Huệ rồi nè.
Khi đó, theo báo Tuổi trẻ, có bạn trẻ đã lẻn vào đường hoa lấy hoa rồi nhanh chóng... "ăn ổ gà bay luôn"
"Hoa này sẽ bỏ xe rác hết, nhưng là hoa công nghệ cao, không sống được lâu đâu, mọi người đừng có lấy.
Những chậu hoa chẳng đáng là bao nhưng người ta nhìn vào sẽ đánh giá ý thức của dân chúng toàn thành phố đó!", nguồn trên dẫn lời một bảo vệ đường hoa.
Nguồn: soha.vn