Bảo vệ người yêu thương thế nào cho đúng cách? Plot twist đây nè!

d13059f900b29d9ced38.webp


961e55e83cf9fdfded58.jpg


Thương ai đó là muốn họ được bình yên an toàn, nhưng mà đôi khi mình lại... over protective quá mất đi rồi nha!

Câu hỏi đặt ra là: khi yêu thương ai đó và muốn bảo vệ họ, liệu mình có nên "nhốt" họ vào một không gian an toàn tuyệt đối không? Hay che chắn họ khỏi mọi thứ tiêu cực cho đến khi... họ tự lo được cho mình?

Tiến sĩ Willis Tate hồi còn làm việc ở Đại học Southern Methodist ở Dallas, bang Texas (Mỹ) từng kể một câu chuyện kinh điển về "bảo vệ con" level max. Có một bà mẹ viết thư dài ngoằng gửi ông, kể về cậu con trai sắp vào đại học. Bà yêu cầu ông đảm bảo con mình phải ở chung phòng với một "bạn tốt" trong KTX - kiểu bạn phải khuyến khích con bà làm điều tốt, không nói bậy, không hút thuốc hay có bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào.

f17811f4b8c94d44d55b.jpg


Nhưng mà plot twist ở đây nè: dòng cuối của bức thư khiến ai đọc cũng phải... sốc. Bà viết: "Lý do mà tôi thấy tất cả những điều này đều thực sự quan trọng, là vì đây là lần đầu tiên con trai tôi sống xa nhà, trừ ba năm nó ở trong lực lượng Hải quân".

Đợi đã... cậu ấy đã ở Hải quân ba năm mà bà vẫn lo con không tự bảo vệ được bản thân ư? Bruh!

3fefa93e72a977c3d2a4.jpg


Ai cũng muốn bảo vệ người thân yêu thôi - bố mẹ muốn bảo vệ con, anh chị muốn bảo vệ em, ai cũng muốn bảo vệ người yêu của mình. Nhưng không biết có nhiều người giống bà mẹ trong câu chuyện trên không nhỉ?

Thật ra, điều quan trọng nhất là phải để cho người mình thương được phát triển hết tiềm năng của họ, để họ tự bảo vệ được mình khi gặp nguy hiểm đó! Mình nên mong muốn họ được trang bị đầy đủ kỹ năng để trở nên độc lập, có thể tự đưa ra quyết định có trách nhiệm. Và đây cũng là những gì mỗi người nên tự học hỏi và rèn luyện mỗi ngày luôn nha! ✨

Nhà giáo dục Leo Buscaglia có câu nói xịn xò: "Đừng bóp nghẹt lẫn nhau. Không ai có thể lớn lên trong bóng tối cả". Nghĩa là khi mỗi người dần trưởng thành, thì phải tự trải qua khó khăn, rắc rối, không thể cứ ỷ lại bố mẹ mãi được. Đồng thời, bố mẹ cũng phải từ từ thả lỏng, đừng nghĩ rằng có thể bao bọc con cái mãi mãi.

Vậy làm sao để bảo vệ người mình yêu thương? Và làm sao để chứng tỏ mình đang dần trở thành người trưởng thành độc lập và có trách nhiệm? Câu trả lời đơn giản thôi: hãy yêu thương nhau thật nhiều, nhưng đừng lo lắng quá nhiều!

Bởi vì tình yêu thương mới chính là thứ mà ai, ở lứa tuổi nào, cũng thực sự cần mà đúng không nào?

05a8191b739ca948b990.jpg


f580fe0a9efd7227abd6.jpg


3287ffda201922472daa.jpg


be9330b51b55a4190cc9.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top