Món trang sức cổ trị giá hơn 1,5 triệu bảng Anh từng thuộc về một gia tộc Công tước hoàng gia Anh bất ngờ "comeback" trong đám cưới của siêu mẫu Hề Mộng Dao, ai cũng phải choáng!
Mới đây, đám cưới cổ tích của siêu mẫu Hề Mộng Dao và thiếu gia Hà Du Quân được tổ chức tại lâu đài Mont-Saint-Michel (Pháp) đã khiến cả truyền thông châu Á phải "dậy sóng". Ngoài không gian cưới xịn sò và những bộ váy cưới đỉnh của chóp, điều khiến giới mộ điệu và các chuyên gia kim hoàn phải "sốc nặng" chính là nguồn gốc "xịn xò" của chiếc cài tóc mà cô dâu đội trong ngày trọng đại.
Trên trang cá nhân, cựu thiên thần Victoria's Secret đã đăng tải bức ảnh chụp từ phía sau trong trang phục váy cưới tinh khôi. Dù không lộ mặt nhưng bức ảnh vẫn chiếm hết spotlight nhờ món trang sức cổ điển, lấp lánh được đính khéo léo trên khăn voan đội đầu.
Ngay sau khi bức ảnh được đăng tải, gia thế "khủng" của chiếc cài tóc này đã nhanh chóng bị netizen "soi" ra ngay.
Theo các chuyên gia, món trang sức mà Hề Mộng Dao biến tấu thành phụ kiện tóc thực chất là một chiếc ghim cài áo làm từ kim cương và ngọc trai tự nhiên, từng thuộc sở hữu của gia tộc Công tước xứ Portland (Anh quốc). Do dòng họ này không có người kế vị tước hiệu nên một số lượng lớn bảo vật đã được đem ra đấu giá vào năm 2010.
Thời điểm đó, chiếc ghim cài áo này được bán với mức giá kỷ lục 1,553 triệu bảng Anh (khoảng hơn 54 tỷ đồng) rồi hoàn toàn "biến mất" khỏi thị trường, cho đến khi xuất hiện trong đám cưới của siêu mẫu họ Hề. Đúng là vật bất tri chủ luôn á!
Thay vì sử dụng như một chiếc ghim cài áo truyền thống, Hề Mộng Dao đã rất tinh tế khi biến nó thành món phụ kiện tóc, kết hợp hoàn hảo với khăn voan cô dâu. Sự sáng tạo này nhận được "cả rổ" lời khen từ giới thời trang vì vừa tôn trọng giá trị lịch sử của món đồ cổ, vừa mang lại vibe hiện đại, thanh lịch.
Cùng với đó, điều khiến cộng đồng mạng bàn tán rần rần chính là dòng chú thích ngắn gọn bằng tiếng Anh kèm bức ảnh trên của siêu mẫu: "Vintage high jewelry from mom, love you" (Tạm dịch: Món trang sức cao cấp cổ điển từ mẹ, yêu mẹ).
Động thái này của chân dài sinh năm 1989 vừa khéo léo tiết lộ nguồn gốc của món bảo vật là do mẹ chồng cô - bà Lương An Kỳ tặng, vừa ngầm khẳng định vị thế vững chắc và mối quan hệ "như ruột thịt" với mẹ chồng. Nhiều netizen cho rằng, vài chữ ngắn gọn này của cô thậm chí còn "có sức nặng" hơn cả giá trị của khối trang sức. Đúng là EQ cao phải biết!
Được biết, đây không phải là món bảo vật duy nhất của mẹ chồng mà Hề Mộng Dao diện trong ngày trọng đại đâu nhé. Trong suốt các nghi thức hôn lễ, người đẹp còn đeo một chuỗi vòng cổ ngọc trai Nam Hải (South Sea búp trắng) thượng hạng và cặp tăm ngọc trai trên tóc nữa cơ.
Đáng chú ý, chuỗi vòng cổ ngọc trai này chính là kỷ vật định tình mà vua sòng bài quá cố Hà Hồng Sân năm xưa dành tặng cho bà tư Lương An Kỳ. Món trang sức này vốn được bà nâng niu, cất giữ suốt nhiều thập kỷ và hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Việc bà quyết định trao lại kỷ vật vô giá này cho con dâu trong ngày cưới đã thay cho lời thừa nhận dành cho thành viên mới của gia tộc. Cảm động quá đi thôi!
Nguồn: kenh14.vn
Mới đây, đám cưới cổ tích của siêu mẫu Hề Mộng Dao và thiếu gia Hà Du Quân được tổ chức tại lâu đài Mont-Saint-Michel (Pháp) đã khiến cả truyền thông châu Á phải "dậy sóng". Ngoài không gian cưới xịn sò và những bộ váy cưới đỉnh của chóp, điều khiến giới mộ điệu và các chuyên gia kim hoàn phải "sốc nặng" chính là nguồn gốc "xịn xò" của chiếc cài tóc mà cô dâu đội trong ngày trọng đại.
Trên trang cá nhân, cựu thiên thần Victoria's Secret đã đăng tải bức ảnh chụp từ phía sau trong trang phục váy cưới tinh khôi. Dù không lộ mặt nhưng bức ảnh vẫn chiếm hết spotlight nhờ món trang sức cổ điển, lấp lánh được đính khéo léo trên khăn voan đội đầu.
Ngay sau khi bức ảnh được đăng tải, gia thế "khủng" của chiếc cài tóc này đã nhanh chóng bị netizen "soi" ra ngay.
Theo các chuyên gia, món trang sức mà Hề Mộng Dao biến tấu thành phụ kiện tóc thực chất là một chiếc ghim cài áo làm từ kim cương và ngọc trai tự nhiên, từng thuộc sở hữu của gia tộc Công tước xứ Portland (Anh quốc). Do dòng họ này không có người kế vị tước hiệu nên một số lượng lớn bảo vật đã được đem ra đấu giá vào năm 2010.
Thời điểm đó, chiếc ghim cài áo này được bán với mức giá kỷ lục 1,553 triệu bảng Anh (khoảng hơn 54 tỷ đồng) rồi hoàn toàn "biến mất" khỏi thị trường, cho đến khi xuất hiện trong đám cưới của siêu mẫu họ Hề. Đúng là vật bất tri chủ luôn á!
Thay vì sử dụng như một chiếc ghim cài áo truyền thống, Hề Mộng Dao đã rất tinh tế khi biến nó thành món phụ kiện tóc, kết hợp hoàn hảo với khăn voan cô dâu. Sự sáng tạo này nhận được "cả rổ" lời khen từ giới thời trang vì vừa tôn trọng giá trị lịch sử của món đồ cổ, vừa mang lại vibe hiện đại, thanh lịch.
Cùng với đó, điều khiến cộng đồng mạng bàn tán rần rần chính là dòng chú thích ngắn gọn bằng tiếng Anh kèm bức ảnh trên của siêu mẫu: "Vintage high jewelry from mom, love you" (Tạm dịch: Món trang sức cao cấp cổ điển từ mẹ, yêu mẹ).
Động thái này của chân dài sinh năm 1989 vừa khéo léo tiết lộ nguồn gốc của món bảo vật là do mẹ chồng cô - bà Lương An Kỳ tặng, vừa ngầm khẳng định vị thế vững chắc và mối quan hệ "như ruột thịt" với mẹ chồng. Nhiều netizen cho rằng, vài chữ ngắn gọn này của cô thậm chí còn "có sức nặng" hơn cả giá trị của khối trang sức. Đúng là EQ cao phải biết!
Được biết, đây không phải là món bảo vật duy nhất của mẹ chồng mà Hề Mộng Dao diện trong ngày trọng đại đâu nhé. Trong suốt các nghi thức hôn lễ, người đẹp còn đeo một chuỗi vòng cổ ngọc trai Nam Hải (South Sea búp trắng) thượng hạng và cặp tăm ngọc trai trên tóc nữa cơ.
Đáng chú ý, chuỗi vòng cổ ngọc trai này chính là kỷ vật định tình mà vua sòng bài quá cố Hà Hồng Sân năm xưa dành tặng cho bà tư Lương An Kỳ. Món trang sức này vốn được bà nâng niu, cất giữ suốt nhiều thập kỷ và hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Việc bà quyết định trao lại kỷ vật vô giá này cho con dâu trong ngày cưới đã thay cho lời thừa nhận dành cho thành viên mới của gia tộc. Cảm động quá đi thôi!
Nguồn: kenh14.vn