Theo tờ Sohu của Trung Quốc thì lý do bóng đá nước này đang "xuống dốc không phanh" chính là vì... quá nuông chiều cầu thủ có thói hư tật xấu đó các bạn ơi!
Báo này còn chỉ ra luôn một vòng luẩn quẩn cực kỳ "tệ nạn": bóng đá Trung Quốc vốn đã thiếu tài năng rồi, mà lại còn "dung dưỡng" cho các thói hư tật xấu. Càng làm vậy thì nhân tài thực sự càng... bay màu hết á!
So với bóng đá Hàn Quốc chẳng hạn, tờ báo này nhận định những cầu thủ tầm cỡ như Zheng Zi - tiền vệ áo số 10 của ĐTQG Trung Quốc thì bên xứ Kim chi người ta có "cả rổ" luôn. Chính vì có nhiều tài năng, nên Hàn Quốc rất quyết liệt: cầu thủ nào dính thuốc lá hay rượu bia là bay màu khỏi đội tuyển ngay lập tức, giúp tăng cường kỷ luật cực mạnh!
Còn Trung Quốc thì sao? Ơ hay năm 2017, Zhang Xiuwei của Thiên Tân Quyền Kiện say rượu lái xe gây tai nạn, lộ luôn chuyện làm giả hồ sơ, thế mà chỉ bị treo giò có... 9 tháng thôi!
Hoặc như thủ môn Zhang Lu đây. Anh này từng say rượu bị bắt nhưng... chả có án phạt nào cả, lý do là vì anh là thủ môn đội tuyển quốc gia mà! Ở CLB Thiên Tân Tianhai, dù Zhang Lu có mắc lỗi nặng cỡ nào thì vẫn "bình yên vô sự", vì ảnh hưởng của anh ấy tại đây quá lớn.
Vì có quá ít cầu thủ nội giỏi, nên cả CLB lẫn ĐTQG Trung Quốc đều phải "o bế" cầu thủ của mình. Bên cạnh đó còn tích cực nhập tịch cầu thủ ngoại để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển nữa chứ!
Nguồn: soha.vn