Bão tro "nuốt chửng" 124 làng: 200.000 người Philippines đối mặt cảnh tượng như phim thảm họa

Gần 200.000 người tại 124 ngôi làng ở đông bắc Philippines đang phải vật lộn với tình trạng "mù mịt" sau khi núi lửa Mayon phun ra những đám mây tro khổng lồ vào cuối tuần qua. Hơn 5.400 người đã phải sơ tán khẩn cấp khỏi vùng nguy hiểm.

Theo các chuyên gia, đây không phải là vụ phun trào bùng nổ như nhiều người nghĩ đâu nhé! Thực chất là các khối dung nham tích tụ siêu to khổng lồ trên sườn tây nam núi lửa đã bất ngờ sụp đổ vào tối thứ Bảy, tạo thành dòng chảy pyroclastic – tức là dòng thác đá nóng, tro bụi và khí gas lao xuống với tốc độ khủng khiếp

Ông Teresito Bacolcol, Giám đốc Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines, cho biết núi lửa này đã hoạt động nhẹ, gián đoạn từ tháng 1 và sự cố lần này là do tích tụ dung nham quá lớn.

76506b083409c1be557d.jpg


0a41ed9ff44e8bf5293b.jpg


1950600098fbc8c9f745.jpg


May mắn là không có ai bị thương vong, nhưng tro bụi đã phủ kín hơn 120 ngôi làng, chủ yếu tại tỉnh Albay. Nhiều khu vực rơi vào tình trạng tầm nhìn gần như bằng 0, nghĩa là đứng đối diện nhau mà không nhìn thấy luôn á

"Tro rơi dày đặc đến mức không thể nhìn thấy gì, ngay cả trên tuyến quốc lộ," ông Caloy Baldo, thị trưởng thị trấn Camalig chia sẻ. Một số người dân lúc đầu hoảng loạn nhưng may là đã được trấn an kịp thời.

Tro bụi cũng gây thiệt hại nặng nề cho nông nghiệp địa phương, đặc biệt là các trang trại rau. Tại Camalig, ít nhất 4 con trâu nước và 1 con bò đã chết do ảnh hưởng từ lớp tro dày. Chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai công tác dọn dẹp.

Bộ Phúc lợi và Phát triển Xã hội Philippines cho biết tổng cộng 199.367 người bị ảnh hưởng, trong đó hơn 5.450 người đã phải sơ tán tới các trung tâm trú ẩn tại Camalig, Malilipot, cùng các thành phố Ligao và Tabaco.

Ngoài việc cung cấp khẩu trang và thực phẩm, chính quyền cũng được yêu cầu đảm bảo các khu sơ tán thông thoáng do thời tiết mùa hè oi bức. Bà Irene Dumlao nhấn mạnh yếu tố này trong cuộc họp báo – vì ai cũng biết mùa hè Philippines nóng đến mức nào rồi

Dù hiện tại tình hình đã tạm lắng, nhưng các chuyên gia vẫn cảnh báo nguy cơ còn đó nhé! "Mọi thứ đang yên tĩnh trở lại, nhưng hiểm họa vẫn luôn tồn tại," ông Bacolcol nói.

Cao 2.462m, Mayon nổi tiếng với hình nón gần như hoàn hảo, là một trong những điểm du lịch hàng đầu của Philippines. Tuy nhiên, đây cũng là ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất trong số 24 núi lửa đang hoạt động của quốc gia này – vừa đẹp vừa nguy hiểm luôn!

Từ tháng 1, nhà chức trách đã nâng mức cảnh báo lên cấp 3 trong thang 5 cấp, sau khi ghi nhận nhiều đợt phun nhẹ, đá rơi từ miệng núi và các dòng chảy pyroclastic nguy hiểm.

Theo hệ thống cảnh báo, cấp 5 là mức cao nhất, đồng nghĩa với một vụ phun trào bùng nổ đang diễn ra, có thể gây ra dòng dung nham chết người, dòng nhiệt và tro bụi dày đặc trên diện rộng – mong là không bao giờ phải đến mức đó!

42ce6b6c6b4a8eebfd13.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top