Bảo Trâm: "Xin mọi người đừng ném đá Ya Suy và Hoàng Quyên nha!"

BiCandy7717

New member
aef8d4eec5c90db82bde.jpg


Dừng chân ở top 3 Vietnam Idol, cô nàng "Trâm tròn trĩnh" khiến fan phải tiếc nuối cực độ luôn á! Nhưng mà bản thân Bảo Trâm lại vibe chill phết, siêu hài lòng với kết quả này nè

- Sau đêm chia tay Vietnam Idol 2012, chị có ngủ được không?

Đêm thứ Sáu vừa rồi là một đêm đáng nhớ với mình lắm, hơi khó ngủ tí xíu nhưng mà vì bận rộn cả ngày nên cũng ngủ ngon phết

- Chị chia sẻ với gia đình như thế nào về tin này?

Nói thật là mình không nghĩ đây là tin không vui đâu nha. Bước chân vào Vietnam Idol, mình luôn chuẩn bị tâm lý thoải mái nhất để đón nhận bất cứ điều gì.

Không chỉ gia đình mà rất nhiều bạn bè đã động viên chia sẻ với mình cực nhiều trong những ngày qua luôn. Mọi người đều nghĩ rằng top 3 với mình đã là thành công rồi

- Trước đó, chị có linh tính mình sẽ bị loại không?

Không nha, mình chỉ chuẩn bị tinh thần chứ không có linh tính gì cả.

- Trong đêm qua, chị có vẻ khá bình tĩnh khi đón nhận thông tin mình phải ra về. Có phải vì đứng cùng Ya Suy – thí sinh có lượng fan đông đảo khủng khiếp, nên chị đã biết trước mình khó lòng vượt qua?

Đúng rồi, mình cảm thấy đêm đó là lần mình bình tĩnh nhất trong những đêm công bố kết quả. Nhưng không phải do những lý do liên quan đến anh Ya Suy hay ai khác đâu, mà có lẽ do mình đã trưởng thành hơn và không coi trọng việc thắng thua bằng những gì mình đã làm được ✨

35f20e3d4e7c65249158.jpg


91faf46408ea471be577.jpg


- Khi nghe Ya Suy chia sẻ ý định nhường lại vị trí cho mình, chị đã bật khóc. Đó là những giọt nước mắt của sự bất ngờ hay tiếc nuối?

Đó là lúc mình cảm nhận thực sự tình cảm giữa các thí sinh, tình thân giữa những người trong gia đình với nhau chứ không phải đối thủ của nhau. Mình khóc vì xúc động khi có một người anh nghĩ cho mình

- Quyết định không nhận vị trí của Ya Suy, chị có sợ đến một lúc nào đó mình sẽ hối hận không? Vì rõ ràng, được vào vòng chung kết cũng có nghĩa chị sẽ có thêm cơ hội khẳng định mình hơn với khán giả.

Mình thừa nhận nếu dừng lại ở top 2, cơ hội sẽ rộng mở hơn, nhưng mình lại nghĩ rằng việc dừng lại ở top 3 cũng chính là động lực để mình cố gắng hơn trong tương lai. Chặng đường chính vẫn là hậu Vietnam Idol mà

- Sau khi kết quả được công bố, nhiều khán giả chia sẻ họ rất hụt hẫng và lên tiếng sẽ không theo dõi Vietnam Idol nữa. Chị có nghĩ việc mình không chấp nhận lời đề nghị của Ya Suy cũng làm rất nhiều khán giả thất vọng?

Mình cũng có cái lý riêng của mình khi không chấp nhận lời đề nghị của anh Ya Suy nha. Vietnam Idol là chương trình dành cho khán giả, nên hãy để khán giả quyết định sẽ tốt hơn.

Với bản thân, mình vẫn tin tưởng rằng những khán giả yêu quý mình sẽ tiếp tục ủng hộ kể cả khi mình chỉ dừng lại ở top 3. Những điều bất ngờ vẫn còn ở phía trước đó. Ya Suy và Quyên là hai giọng ca rất tiềm năng. Mình tin cả hai sẽ cống hiến một đêm chung kết thú vị lắm

a0a710832b6e88d66314.jpg


- Trên các diễn đàn, việc chị ra về đã vô tình khiến cả Ya Suy và thậm chí là Hoàng Quyên bị "ném đá" rất nhiều, vì khán giả vẫn cho rằng chị mới chính là người xứng đáng được an toàn đầu tiên. Chị nghĩ sao về phản ứng này?

Cá nhân mình không ủng hộ việc này luôn ạ. Những bất ngờ chính là những điều khiến cho cuộc thi hấp dẫn mà. Chỉ mong rằng mọi người ngừng "ném đá" hai bạn Quyên và Ya Suy, vì xét cho cùng Ya Suy hay Hoàng Quyên hay mình đều không thể tự quyết định lượt bình chọn cho mình được đâu

- Đến hiện tại, điều gì khiến chị nuối tiếc cũng như hài lòng nhất?

Điều mà mình đạt được đó chính là tình cảm của mọi người, những khán giả, và những anh chị làm chương trình. Thứ hai là mình đã trưởng thành hơn cả về lối sống lẫn kỹ thuật thanh nhạc. Còn nuối tiếc lớn nhất có lẽ là chưa thể hiện được hết những gì mà khán giả kỳ vọng ở mình

- Từ đầu cuộc thi đến giờ, người ta phân tích nhiều về việc Hoàng Quyên sẽ bị loại vì quá an toàn và ổn định, Ya Suy sẽ không tiến sâu vì mãi chỉ hát dòng nhạc pop/ballad. Trong khi đó, khán giả chủ yếu vẫn dành cho chị nhiều lời khen, ít khi nhắc về những khuyết điểm. Có phải vì lý do này mà chị chủ quan, không nhận ra được điều mình cần phải khắc phục để chinh phục thêm nhiều khán giả hơn nữa?

Chưa bao giờ mình sống bằng những lời khen cả. Từ khi tham gia Vietnam Idol, mình đã xác định đây là môi trường để mình học hỏi càng nhiều càng tốt và chưa bao giờ mình nghĩ rằng mình chủ quan đâu nha

- Trước đêm chung kết giữa Hoàng Quyên và Ya Suy, chị có thể thẳng thắn nhận xét về 2 người bạn của mình không?

Mình vẫn rất thẳng thắn với mọi người mà. Theo mình, Quyên là người có lợi thế về thanh nhạc giúp cô ấy thể hiện được cá tính trên sân khấu. Còn Ya Suy, anh lại mang nét vô tư và hồn nhiên vào trong âm nhạc. Chính điều này là điểm mạnh để khán giả bình chọn cho anh. Mình nghĩ cơ hội chia đều cho cả hai người luôn

78c2273c5110000dda18.jpg


- Dòng nhạc lẫn phong cách có phần sang trọng mà chị thể hiện tại Vietnam Idol không hề dễ phát triển vào thời điểm này. Chị có ngại đến một lúc nào đó mình sẽ phải "teen hóa" để phục vụ số đông khán giả?

Dòng nhạc nào mình nghĩ nó đều có những khó khăn riêng thôi. Đối với mình, được sống là chính mình, và được hát dòng nhạc yêu thích chính là mơ ước lớn nhất. Bản thân mình vẫn là cô gái trẻ, chính vì thế việc thể hiện những bài hát cho giới trẻ có lẽ cũng không khó lắm đâu

- Giám khảo Mỹ Tâm và nhạc sĩ Quốc Trung đều lên tiếng muốn giúp đỡ chị trong tương lai. Chị có mong muốn sẽ đầu quân về công ty của một trong 2 người không?

Họ đều là những nghệ sĩ có uy tín trong giới, mình cũng mong muốn được hợp tác với cả hai lắm. Mình cũng có một ước mơ làm giàu cho nền âm nhạc Việt nữa ạ

- Những ngày sắp tới, chị đã bắt tay vào công việc chưa?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top