Dù vừa lập siêu phẩm giúp Buriram "hạ gục" Nakhon ngon ơ, nhưng Lương Xuân Trường lại chỉ nhận được điểm "tròn trĩnh" từ các chuyên gia của tờ Siam Sports (Thái Lan). Hơi buồn tí nhỉ?
Cụ thể là cậu tiền vệ quê Tuyên Quang của mình chỉ được chấm 6 điểm cho màn trình diễn trước CLB Nakhon. Số điểm này ngang bằng với 11 cầu thủ khác của Buriram United, nhưng lại thấp hơn Pedro Junior và Phansa Hemwibun (cả 2 đều được 7 điểm).
Với thang điểm 6, có nghĩa là Xuân Trường không được đánh giá cao lắm về màn trình diễn của mình, thậm chí còn ngang ngửa với các trận đấu trước đó. Điều này chắc chắn khiến fan Việt Nam tranh cãi rần rần rồi!
Nhắc lại cho nhớ, Xuân Trường có cú đá phạt cực đỉnh vào lưới Nakhon đấy nha. Đây là bàn thắng đầu tiên của cậu ấy ở Thai League, đồng thời cũng là cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn ở giải đấu hàng đầu xứ chùa vàng này luôn!
Một cầu thủ Việt Nam khác cũng nhận điểm 6 từ Siam Sports là Đặng Văn Lâm đây. Đội bóng của Lâm vừa thua 0-3 trước Samut Prakan City. Dù phải vào lưới nhặt bóng tới 3 lần, Văn Lâm vẫn có điểm số ngang Xuân Trường luôn.
Đáng nói là 6 điểm còn là điểm số cao nhất của cầu thủ Muangthong United đấy! Văn Lâm được đánh giá cao vì có nhiều pha cứu thua "xịn sò" trong ngày đội nhà thua đậm. Áp lực quá đi mất
Quay lại với bàn thắng của Xuân Trường, tiền vệ này bày tỏ niềm vui siêu to khổng lồ khi lần đầu "mở tài khoản" cho Buriram. Cậu ấy hy vọng sau này mọi thứ sẽ còn tốt hơn nữa!
"Tôi cảm thấy rất vui khi biết được mình sẽ ra sân trong trận đấu ngày hôm nay. Lâu rồi, tôi mới được trở lại đội hình xuất phát. Sau khi ghi bàn, tôi đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đồng đội đã luôn giúp đỡ và dành sự tin tưởng cho tôi.
Tôi cũng muốn cảm ơn người hâm mộ đã luôn ủng hộ đội bóng. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng và thi đấu tốt hơn nữa", Xuân Trường chia sẻ sau khi có bàn thắng đầu tiên ở Thai League.
Nguồn: soha.vn