Báo Tàu "xát muối" vào nỗi đau: Troussier quá cứng đầu, may quá không thuê ông ấy!

Dạo này báo Trung Quốc cứ nhắc hoài về tuyển Việt Nam và HLV Troussier sau trận thua sấp mặt 0-3 trước Indonesia ở vòng loại World Cup. Trang 163 của Trung Quốc vừa đăng bài với tiêu đề nghe xong muốn "đau tim": "HLV Troussier bị LĐBĐ Việt Nam sa thải, tuyển Trung Quốc đã may mắn khi không thuê ông ta". Ối giời ơi, tức thật!

2fc32c7308d1f16e1de4.jpg


Báo bên Tàu phân tích luôn là tại sao "Phù thủy trắng" Troussier cứ bị sa thải hoài vậy trời. Theo họ thì lý do chính là... ông này cứng đầu quá mức cho phép!

"Hành trình huấn luyện của ông Troussier bắt đầu bằng việc dẫn dắt tuyển Nhật Bản, từng gặt hái thành công vang dội. Tuy nhiên, kể từ khi chia tay Nhật Bản, ông hầu như không đạt được thành công khi huấn luyện ở nhiều đội khác, trong đó có Qatar, giải Super League của Trung Quốc hay Việt Nam. Vậy HLV Troussier là HLV như thế nào? Tại sao ông ta lại trải qua nhiều lần thất bại đến vậy?

Đây là một HLV rất cố chấp. Tính cách và phong cách bóng đá mà ông xây dựng là một nghịch lý. Trong sự nghiệp huấn luyện của mình, ngoại trừ khoảng thời gian làm việc ở CLB Thâm Quyến, đa phần công việc của ông ở các đội khác thường kết thúc sớm. Tính cách cố chấp, bảo thủ của ông đã khiến hầu hết các nhà lãnh đạo từng làm việc với ông cảm thấy tức giận, bao gồm cả LĐBĐ Nhật Bản. Một HLV không có quan hệ tốt với lãnh đạo cấp cao chắc chắn không thể huấn luyện được lâu dài. Điều này dường như đúng với Mourinho và Troussier cũng vậy.

Thứ bóng đá kỹ thuật, kiểm soát bóng mà ông Troussier xây dựng đòi hỏi một thời gian dài để mài giũa. Nếu không có quỹ thời gian từ 3-5 năm, lối chơi khó định hình và vận hành trơn tru. Hơn nữa, việc ông áp dụng hệ thống quen thuộc 3-5-2 thiên về tấn công có vẻ không phù hợp với lối đi của bóng đá châu Á. Về cơ bản, thất bại của HLV Troussier vẫn liên quan nhiều đến tính cách của ông ta".

1f8cd60167ace85a62ac.jpg


Tiếp đó, trang 163 còn kể thêm chuyện năm 2006, khi Trung Quốc định thuê Troussier về dẫn U23, nhưng ông đưa ra yêu cầu siêu khắt khe - chỉ chịu trách nhiệm về Olympic thôi, còn giải khác thì free luôn . LĐBĐ Trung Quốc đành... pass!

"Lần đầu tiên HLV Troussier đến với bóng đá Trung Quốc là vào năm 2006, khi đội U23 Trung Quốc cần thuê một HLV ngoại xuất sắc. Tuy nhiên, ông Troussier có những yêu cầu cực kỳ khắt khe về điều khoản hợp đồng, đặc biệt là việc ông chỉ chịu trách nhiệm về thành tích ở Olympic không bị áp chỉ tiêu thành tích ở các giải đấu khác. Điều này khiến LĐBĐ Trung Quốc gặp nhiều khó khăn. Cuối cùng, LĐBĐ Trung Quốc không lựa chọn ông Troussier.

Sau đó, ông HLV Troussier huấn luyện đội Thâm Quyến. CLB này đã đầu tư cho HLV Troussier đủ thời gian. Tuy nhiên, ông không giúp CLB giành được thành tích nào đáng kể. Ngoài ra, sự nghiệp của ông ở CLB Hàng Châu Greentown cũng không thành công.

HLV Troussier, người bị ám ảnh bởi sơ đồ 3-5-2 luôn muốn đội bóng của mình chơi tấn công nhưng ông lại không hề xem xét tình hình thực tế của đội. Sau khi chia tay bóng đá Nhật Bản, ông chưa bao giờ thành công ở các nước khác. Đặc biệt là khi huấn luyện ở Việt Nam. Ông Troussier chẳng những không nâng tầm được đội tuyển Việt Nam dù người tiền nhiệm đã đặt nền móng tốt, mà còn khiến hy vọng World Cup của tuyển Việt Nam sớm dập tắt. Rõ ràng, LĐBĐ Trung Quốc đã có một quyết định đúng đắn và cũng may mắn khi không thuê HLV Troussier dẫn dắt các ĐTQG".

da0110f5c8915d9f391c.jpg


Nhưng mà không phải ai cũng "ném đá" HLV Troussier đâu nha! Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng việc tuyển Việt Nam thất bại không chỉ do HLV một mình. Các cầu thủ lứa Thường Châu giờ cũng hết "pin" rồi, không còn động lực như xưa nữa

"Không phải do hết HLV đâu, ông ấy chỉ là một phần thôi. Nhưng đội tuyển Việt Nam, với tất cả những yếu tố con người tốt nhất bây giờ ấy, có gọi lên cũng thế thôi. Tại vì ĐT Việt Nam tới thời kỳ thoái trào rồi.

Tất cả các cầu thủ lứa Thường Châu tới bây giờ, các em hết động lực rồi. Các em chững lại, đang đi xuống rồi, chẳng còn khát khao... Còn về chiến thuật thì nói thật ra chẳng có ông nào, kể cả Pep Guardiola về cũng thế thôi. Vì quan trọng nhất vẫn là yếu tố con người" - cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng nhận định.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top