Vibe ngày lễ 30/4 đang tràn ngập khắp trung tâm Sài Gòn rồi nè! Không khí tri ân tràn đầy, sắc đỏ cờ sao vàng phủ khắp nơi, tạo nên một khung cảnh đặc biệt mà ai cũng muốn được hòa mình vào
Dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước không chỉ là ngày lễ lớn mà còn thấm sâu vào đời sống của giới trẻ đấy. Từ việc "săn" spot xịn để xem diễu binh, diễu hành, cho đến những chuyến ghé thăm bảo tàng để ôn lại kiến thức lịch sử - tất cả đều đang trở thành trend của gen Z
Khi bảo tàng không còn "già" nữa
Điểm sáng nhất lúc này chính là Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh TP. HCM) với triển lãm "Từ Chiến thắng Điện Biên Phủ đến Đại thắng mùa Xuân năm 1975". Triển lãm do Bảo tàng Hồ Chí Minh và Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) hợp tác tổ chức, kể lại câu chuyện từ chiến thắng vang dội cho đến tiềm năng phát triển của Điện Biên ngày nay.
Giới trẻ giờ đây cực kỳ chủ động trong việc tìm hiểu lịch sử. Đặng Lê Nhật Vy từ Bảo Lộc, Lâm Đồng chia sẻ: "Mình có người thân là bộ đội, nên từ đó mình được truyền cảm hứng với lịch sử Việt Nam hiện đại. Khi đến TP. HCM du lịch, mình muốn tranh thủ thời gian để ghé thăm những địa điểm có ý nghĩa như thế này".
Vy còn nhận xét thêm: "Mình thuộc nhóm những người trẻ sinh vào cuối thế hệ 9X, đầu 2000 nên mình thấy các bạn trẻ ngày càng quan tâm nhiều đến lịch sử, một phần nhờ vào sự phát triển của mạng xã hội. Tuy nhiên, không phải thông tin nào trên mạng cũng chính xác, mình nghĩ, nếu không có nền tảng kiến thức vững chắc thì rất dễ bị dẫn dắt sai".
Phạm Quốc Bảo (khoa Tâm lý học, trường ĐH Sư phạm TP. HCM) nói luôn: "Những năm gần đây, một số sản phẩm âm nhạc đã lồng ghép yếu tố văn hóa, lịch sử dân tộc vào, khiến các bạn trẻ cũng cảm thấy như có mình trong đó. Khi dịp lễ 30/4 đến gần, hình ảnh hoạt động diễn tập diễu binh được chia sẻ rộng rãi, phần nào mình được khơi gợi cảm xúc tự hào và mong muốn tìm hiểu sâu hơn về lịch sử".
Chị Đỗ Bích Hạnh (giáo viên Tổng phụ trách, trường THCS Nguyễn Công Trứ, Hà Nội) vừa đưa học sinh vào TP. HCM nhận giải thưởng trong cuộc thi tìm hiểu lịch sử, cũng tranh thủ ghé thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh. Từ góc nhìn giáo viên, chị share: "Là một người từng giảng dạy môn Lịch sử, tôi nhận thấy những đổi mới gần đây của sách giáo khoa, cùng với sự lan tỏa của mạng xã hội đã giúp lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ"
Lịch sử không "ngủ" trong quá khứ đâu nhé!
Các bảo tàng cũng đang nỗ lực đổi mới để thu hút giới trẻ hơn. Bà Vũ Thị Tuyết Nga - Giám đốc Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ cho biết: "Việc thu hút người trẻ đến với bảo tàng không chỉ xuất phát từ ý thức cá nhân, mà còn là kết quả của những phương pháp tiếp cận sáng tạo, gần gũi từ các đơn vị tổ chức. Mỗi chuyến đi đến bảo tàng, mỗi cuộc triển lãm là một lời nhắc nhở không lời: Muốn sống tốt, lao động tốt, học tập tốt – trước hết đừng quên lịch sử cha ông đã làm nên. Để hiểu rõ lịch sử, hãy bắt đầu từ những không gian gần gũi như bảo tàng hoặc xa hơn là đến với mảnh đất Điện Biên anh hùng".
Một highlight của triển lãm "Từ Chiến thắng Điện Biên Phủ đến Đại thắng mùa Xuân năm 1975" chính là phần giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế của tỉnh Điện Biên và TP. HCM. Các ấn phẩm về danh thắng, di tích và văn hóa của 19 dân tộc anh em cũng được trưng bày và tặng cho du khách nữa đó!
Nguồn: svvn.tienphong.vn