Ối dồi ôi, bão số 1 vừa quét qua mà tỉnh Bạc Liêu đã chịu cảnh mưa to gió lớn kinh khủng rồi các bạn ơi! Hậu quả là hàng nghìn ha lúa của bà con nông dân bị sập, đổ ngã nằm la liệt luôn
Tính đến giờ này thì toàn tỉnh Bạc Liêu đã có gần 3.400 ha lúa mùa và lúa thu đông đang lúc trổ bông, chín rộ ở các huyện Phước Long, Hồng Dân, Vĩnh Lợi, Hòa Bình bị sập đổ hết. Chưa hết đâu nha, còn hơn 600 ha lúa đông xuân mới gieo khoảng 10-20 ngày tuổi ở vùng trũng của huyện Phước Long, Hồng Dân bị ngập úng nữa chứ
Để kịp cứu vãn tình hình trước khi quá muộn, tỉnh Bạc Liêu đang ra sức chỉ đạo các ban ngành chức năng phối hợp với địa phương hành động gấp! Họ đang khẩn trương mở các cống ngăn mặn dọc theo tuyến Quốc lộ 1A để xả nước mưa ra biển cứu lúa. Đồng thời vận động bà con chủ động bơm tát, khơi thông bờ bao, xả nước để chống ngập úng, giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất có thể
Ông Trần Văn Na - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bạc Liêu cho biết: "Ngành chức năng đã chủ động phát động bà con nông dân diện tích nào có điều kiện thu hoạch thì thu hoạch dứt điểm để giảm bớt thiệt hại đổ ngã. Về trà lúa đông xuân, bơm rút nước để giảm bớt thiệt hại do ngập úng gây ra, cũng như phát huy các trạm bơm, đê bao để bảo vệ trà lúa này trong thời gian tới vẫn còn ảnh hưởng cơn bão số 1".
Nguồn: kenh14.vn