Bạo quân Chu Nguyên Chương và câu chuyện tình sâu đậm với "người vợ chân to"

Nang2k69346

New member
e94e8e96b55b3cbed132.jpg


Ai cũng biết Chu Nguyên Chương là bạo quân khét tiếng, nhưng mấy ai ngờ ông lại simp một người phụ nữ suốt đời không hề sợ hãi! Theo các sử gia, chính nhờ vào trí tuệ của Mã Hoàng hậu mà một người "ít học" như Chu Nguyên Chương mới có thể tạo dựng nên thời kỳ thịnh trị Hồng Vũ huyền thoại đầu nhà Minh đó nha!

Chu Nguyên Chương - vị Hoàng đế đầu tiên của nhà Minh nổi tiếng là người cực kỳ tàn bạo, không chỉ với quan lại mà còn cả với các phi tần trong hậu cung. Ông đa nghi vô cùng và có cả ngàn cách để "xử" những người ông nghi ngờ. Thế nhưng, suốt cả đời ông lại yêu chiều hết mực "người vợ chân to" của mình - Mã Hoàng hậu. Lạ chưa nào!

## Mã Hoàng hậu - bệ đỡ thăng quan của Chu Nguyên Chương

Mã Hoàng hậu (1332 - 1382) có tên thật không rõ lắm, nhưng trong "Đại Minh anh liệt" gọi bà là Mã Ngọc Hoàn, còn dã sử địa phương thì gọi là Mã Tú Anh.

Hồi còn bé, bố của bà Mã Tú Anh vì trượng nghĩa mà giết một tên phú hào ác bá địa phương, nên hai cha con phải chạy trốn khắp nơi. Trước khi mất, ông gửi con gái cho Quách Tử Hưng - người đứng đầu nghĩa quân chống nhà Nguyên - nuôi dưỡng.

2c362ecc67c3c2ca1239.jpg


Quách Tử Hưng coi Tú Anh như con ruột, nuôi dạy cô nên người. Tú Anh càng lớn càng xinh đẹp, thông minh, hiểu biết lịch sử, từ nhan sắc đến trí tuệ đều là top của top!

Tuy nhiên, có một điểm "khác biệt": từ nhỏ Tú Anh kiên quyết không chịu bó chân theo phong tục (bó chân để có bàn chân sen nhỏ xinh là chuẩn mực thời đó), để chân phát triển tự nhiên nên có biệt danh "nàng Mã chân to". Vì Tú Anh quá xuất sắc nên đến 21 tuổi Quách Tử Hưng vẫn chưa tìm được người xứng đôi!

Còn Chu Nguyên Chương thì từ khi gia nhập nghĩa quân, nhờ mưu lược và dũng cảm mà lập được nhiều chiến công, được Quách Tử Hưng gả con gái nuôi cho.

Sau khi kết hôn với Mã Tú Anh năm 1352, Chu Nguyên Chương từ "Thập phu trưởng" (quản lý 10 anh lính thôi) đã thăng cấp thành Phó nguyên soái luôn - quyền lực chỉ sau Quách Tử Hưng! Lên chức rocket như vậy chắc chắn bị ghen tị rồi

Nhiều người dựng chuyện hãm hại Chu Nguyên Chương, lợi dụng lúc ông và Quách Tử Hưng xích mích. Quách Tử Hưng tuy trượng nghĩa nhưng đa nghi, nên nghe tin Chu Nguyên Chương có ý phản bội liền nhốt ông vào biệt lao, không cho ăn uống gì hết.

a6179151a283952f8947.jpg


Tú Anh thương chồng nhưng không dám xin cha trực tiếp. Sau đó, bà phát hiện một lối đi bí mật thông đến cửa sổ phòng giam. Hằng ngày, Tú Anh giả ốm để cất thức ăn, tối đến lén mang cho chồng qua cửa sổ.

Nhưng Chu Nguyên Chương là tướng lĩnh to con, phần cơm nhỏ nhoi đó làm sao đủ? Lo chồng đói, cô tiểu thư lá ngọc cành vàng đành liều mạng xuống bếp ăn trộm đồ ăn!

Một lần bị mẹ phát hiện, Tú Anh đành kể hết. Quách phu nhân sau đó nói lại với Quách Tử Hưng. Cảm động trước tình yêu chân thành này, ông đã tha cho Chu Nguyên Chương.

Có lẽ từ lần đó, Chu Nguyên Chương càng trân trọng người vợ hiền, nên dù sau này trở thành Hoàng đế quyền lực và tàn bạo, ông vẫn một lòng yêu thương, chiều chuộng và tôn trọng Mã Tú Anh!

## "Người vợ chân to" và lòng quả cảm khó ai bì kịp

Sau khi Quách Tử Hưng mất, Chu Nguyên Chương dần nắm quyền binh. Mã Tú Anh quản lý quân trang rất khoa học, luôn kề vai sát cánh bên chồng, trải qua 15 cuộc chinh chiến!

Khi Chu Nguyên Chương chiến đấu với Trần Hữu Lượng, Trương Sĩ Thành và quân Nguyên, Mã Tú Anh vận động gia quyến nghĩa quân giúp may vá quần áo, giày dép cung cấp cho quân đội.

Một lần, Chu Nguyên Chương tiến đánh Giang Ninh (nay là Nam Kinh), gặp địch mạnh, tình hình bất lợi, lòng người dao động.

86928707258db56adf08.jpg


Lúc này, Mã Tú Anh không do dự phát khăn vàng thưởng cho tướng sĩ, ổn định quân tâm và cổ vũ tinh thần! Thậm chí sử sách còn ghi có lần Chu Nguyên Chương bị thương trên trận, Mã Tú Anh không sợ nguy hiểm, xông vào cõng chồng chạy trốn luôn!

Vì vậy có thể nói, Chu Nguyên Chương thành công lên ngôi Hoàng đế, khai quốc nhà Minh có công lao cực lớn của vị Hoàng hậu chân to Mã Tú Anh đó!

## Mã Hoàng hậu: Bậc mẫu nghi thiên hạ ai cũng phục

Sau khi lên ngôi Hoàng đế, Chu Nguyên Chương lập Mã Tú Anh làm Hoàng hậu, cai quản hậu cung.

Dù là mẫu nghi thiên hạ, sống trong lụa là gấm vóc nhưng Mã Hoàng hậu vẫn giữ phẩm hạnh nhân từ, lương thiện và sống giản dị. Bà ủng hộ tiết kiệm, ăn uống đạm bạc, kiến nghị không xây công trình xa hoa lãng phí.

Không chỉ vậy, bà còn tự tay dệt vải may áo trong cung, rồi tặng các vương phi và công chúa. Bà muốn người trong hậu cung phải biết trân trọng đồ vật, hiểu được sự gian khổ của người trồng dâu nuôi tằm! ✨

04b306b2408791159c48.jpg


Với chồng, bà hết lòng yêu thương, luôn bên cạnh can gián. Trong cuộc bạo chính của Chu Nguyên Chương lúc mới lên ngôi, Mã Hoàng hậu khuyên nhủ vị bạo quân này, cứu mạng rất nhiều trung thần.

Bà còn chủ trương không cho Chu Nguyên Chương trọng dụng họ Mã, tránh họa ngoại thích. Dù là Hoàng hậu nhưng bà vẫn tự tay chăm lo từng bữa cơm cho Chu Nguyên Chương.

Bà cũng chăm con cái, khuyên chúng học tập chăm chỉ và sống giản dị. Với con nuôi, Mã Hoàng hậu cũng yêu thương như con đẻ!

Hơn nữa, bà còn vô cùng yêu dân, luôn "khoan với người, nghiêm với mình" trong mọi việc.

Do có đôi chân to nên dân gian vẫn gọi "bà hậu chân to" như một cách mỉa mai xuất thân nghèo khó của bà.

Sử sách kể rằng, một lần Chu Nguyên Chương đi chơi lễ hội hoa đăng Tết Nguyên tiêu, thấy một bức tranh đoán chữ bí hiểm: vẽ một phụ nữ chân to đang ôm quả dưa hấu, mắt cười tít rất thỏa mãn!

Suy nghĩ mãi không ra, Chu Nguyên Chương hỏi quan thần bên cạnh. Vị quan này tuy biết nhưng không dám nói thẳng, bèn bảo về hỏi Hoàng hậu.



Khi nghe Chu Nguyên Chương kể, Mã Hoàng hậu cười nói bức tranh đó ám chỉ bà. Chu Nguyên Chương nổi giận đùng đùng, truyền lệnh bắt kẻ làm câu đố đó.

Mã Hoàng hậu vội ngăn: "Hôm nay là ngày tốt lành, không nên động chuyện sát sinh. Huống chi thiếp quả thật xuất thân bần hàn, chân to, họ nói có gì sai đâu?".

Chu Nguyên Chương lúc này mới nguôi giận, bỏ qua không truy cứu nữa. Đây mới là chuẩn high EQ đỉnh cao!

Dù được Chu Nguyên Chương yêu thương hết mực nhưng nhiều sử sách chứng minh Mã hậu không thể sinh nở. Do đó, Chu Nguyên Chương lấy con của những phi tần khác cho Mã hậu nuôi làm con mình gồm 5 hoàng tử và 2 công chúa.

Năm 1382, Mã Hoàng hậu mất vì bệnh, được đặt thụy hiệu là Hiếu Từ hoàng hậu, sau này được dâng thêm thành Hiếu Từ Trinh Hóa Triết Thuận Nhân Huy Thành Thiên Dục Thánh Chí Đức Cao hoàng hậu (dài vãi ).

Sau khi bà mất, Chu Nguyên Chương không lập thêm hoàng hậu nào nữa để tỏ lòng kính trọng và nhớ thương. Sách "Minh sử" cũng tán dương Mã hoàng hậu, gọi bà là "Mẫu nghi thiên hạ, từ đức nổi tiếng".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top