Báo Pháp: Pau FC lại "công làm thủ phá", tiếc hùi hụi

CunKiki

New member
f304f30c2895f7301442.jpg


Sau trận hòa 2-2 giữa Pau FC và St.Etienne, trang MaLigue 2 đã tỏ ra siêu tiếc cho thầy trò HLV Tholot vì họ cầm vàng lại để vàng rơi mất rồi. Chuyên trang về giải hạng Nhì Pháp nhận xét rằng Pau lại đạp phải vết xe đổ như mấy trận trước, kiểu công làm thủ phá chuẩn không cần chỉnh luôn á

865fc665be6f17a9aba4.jpg


Ban đầu Pau FC đã tiếp cận trận đấu bằng chiến thuật khoa học lắm nha, khiến St.Etienne - đội đã ghi tới 11 bàn từ đầu mùa - gặp khó khăn vô cùng. Tuy bị thủng lưới trước nhưng nhờ đẳng cấp của Henri Saivet, Pau đã ngược dòng với 2 bàn thắng từ chấm đá phạt ở phút 68 và 79.

Nhưng mà... plot twist đau lòng đây rồi Khi trận đấu chỉ còn vài phút, đội bóng của Quang Hải lại thủng lưới từ một pha phạm lỗi siêu không đáng có trong vòng cấm của Kouassi. Đây là tình huống mà MaLigue 2 bình luận rằng HLV Tholot chắc sẽ có nhiều điều "tâm tình" với cậu học trò này lắm đây.

"Kể từ khi có bàn gỡ hòa trong thế trận hơn người, không ngạc nhiên khi Pau FC chiếm ưu thế và cố gắng bằng mọi giá để giành chiến thắng đầu tiên trong mùa giải này", MaLigue 2 nhận xét. "Didier Tholot tung vào nhiều cầu thủ tấn công hơn và mạnh dạn chơi all-in luôn.

40c5a3222b58a7cd2feb.jpg


Nhưng không phải cầu thủ dự bị nào của ông cũng tạo ra khác biệt được. Bởi Saivet vẫn là người gánh team. Trái ngược lại, Kouassi lại khiến những nỗ lực của đồng đội trở thành con số 0 tròn trĩnh với pha truy cản đối thủ trong vòng cấm. Cuối trận, người ta thấy HLV Tholot cắn móng tay, thể hiện sự sốt ruột trên đường pitch - hình ảnh quen thuộc quá rồi

Chắc chắn ông không hài lòng về cách phòng ngự của các học trò vì đã hơn một lần Pau FC ném đi lợi thế. Thực sự, đội bóng này vẫn chưa thể tránh khỏi cảnh công làm thủ phá. Đó là lý do khiến Pau chưa thể bứt ra khỏi vị trí đáy bảng. Họ vẫn sẽ phải chờ đợi chiến thắng đầu tiên ở mùa giải này".

Đúng như nhận xét của MaLigue 2 luôn á. Đây đã là trận thứ 2 Kouassi trực tiếp khiến đội nhà mất điểm rồi nha. Khi gặp Quevilly Rouen ở vòng trước, họ dẫn 1-0 nhưng rồi trung vệ Kouassi lại "mồi" bóng để đối thủ gỡ hòa dễ như ăn kẹo và sau đó thua chung cuộc 2-1

Đến rạng sáng nay lại tiếp tục là pha phạm lỗi tai hại trong vòng cấm của hậu vệ này. Thực ra ở thảm bại 0-3 trước Sochaux, anh cũng "góp công" ở 2 bàn thua của đội nhà nữa. Không biết khi nào HLV Tholot mới có thể mạnh dạn gạt Kouassi ra khỏi đội hình thi đấu để đội nhà tránh cảnh công làm thủ phá như thời gian qua đây

802e383c2912859548f6.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top