Bác phóng viên Mark Eveleigh của CNN (Mỹ) phải thốt lên luôn sau khi đặt chân đến Việt Nam: "Giao thông ở Việt Nam đa dạng quá trời quá đất luôn á!"
"Mình đã được ngồi xe jeep mui trần dạo phố cổ Hà Nội chill phết. Anh hướng dẫn viên dành cả buổi sáng đưa mình khám phá thành phố siêu mê hoặc của anh ấy trên chiếc xe mui trần. Cảm giác được hòa vào nhịp đập của cả thành phố này điên rồ!"
Mark Eveleigh kể trong bài viết của anh, trong chuyến hành trình trải nghiệm các phương tiện di chuyển ở Việt Nam, anh đã di chuyển hơn 1.000 dặm (khỏe luôn á) từ Thủ đô ở miền Bắc vào tận TP. Hồ Chí Minh bằng con tàu Thống Nhất "huyền thoại". Điểm check-in đầu tiên của anh chính là Hội An nè.
"Đây là một trong những chuyến đi tàu khó quên nhất, phải nói là tầm thế giới luôn. Mình đã nằm lắc lư trên giường tầng cả đêm và khi mặt trời ló dạng, mình vô cùng phê khi thấy sóng biển lấp lánh, hứa hẹn một chuyến phiêu lưu đỉnh của chóp ở miền Trung."
Và khi đến Hội An, Mark Eveleigh không chần chừ gì mà đã lao ngay vào trải nghiệm thuyền thúng liền.
"Đấy không phải là một cái thuyền, nó chỉ là một cái thúng thôi"!
Phóng viên CNN chia sẻ, sức cuốn hút của loại phương tiện này không thể cưỡng lại được luôn á.
"Mình được biết là ngư dân Việt Nam đã lướt sóng bằng những con thuyền đơn giản này từ xưa lắm rồi. Thuyền thậm chí không có mũi và đuôi, có thể nói thuyền thúng là loại thuyền đơn giản nhất thế giới. Chèo thuyền này, mình mới nhận ra người điều khiển phải có skill khá cao đó nha," Mark Eveleigh cho biết.
Việt Nam có vô số loại tàu thuyền và chiếc thuyền thúng "xịn sò" ở Hội An đã hoàn toàn "đốn tim" khách nước ngoài: "Khi hoàng hôn buông xuống, việc thuyền mình lững lờ thả trôi trên sông Thu Bồn thật là chill vãi."
"Người dân Hội An tin rằng thuyền của họ tránh được va chạm chủ yếu nhờ vào những con mắt được vẽ trên thân thuyền. Nhưng có lẽ điều quan trọng hơn cả là tay nghề điêu luyện và chắc chắn của những người lái thuyền mà nhiều người đã già cả rồi," phóng viên CNN vẫn chưa hết trầm trồ với những người chèo thuyền thúng cực chuyên nghiệp ở Hội An.
CDahlkamp, tác giả trên trang Columbus Travel trước khi tới Hội An đã research kỹ lịch sử của loại thuyền này.
"Mình được nghe kể rằng thuyền thúng hay thúng chai có lẽ có nguồn gốc từ thời Pháp thuộc ở Việt Nam. Ngư dân Việt lúc đó đã sáng tạo ra thuyền thúng để tránh thuế thuyền (clever!). Chiếc thuyền nhanh chóng trở thành một nét đặc trưng của cảnh quan miền Trung Việt Nam."
Tờ National Geographic nhận xét luôn, những chiếc thuyền thúng rong ruổi trên biển từ vùng biển phía Nam tới tận Đà Nẵng chính là biểu tượng của Việt Nam.
Sự táo bạo đáng nể
Rời Hội An, phóng viên CNN tiếp tục hành trình khám phá các phương tiện giao thông. Ông thích thú khi phát hiện ra loại phương tiện lạ với nhiều du khách nhưng quá quen với người Việt mình: "Xe ôm".
"Mình nghĩ từ 'ôm' trong 'xe ôm' là để chỉ hành động khó tránh khỏi của hành khách khi ngồi sau người lái lúc anh ta lách giữa dòng xe cộ đông đúc với sự táo bạo ngang phi công vậy." ️
Mark Eveleigh kết thúc chuyến đi trải nghiệm các phương tiện giao thông Việt Nam của mình bằng nhận xét: "Đây có thể nói là một trong những quốc gia có đa dạng phương tiện nhất đối với mình."
Nguồn: kenh14.vn