Ở lại hay về nước, về nước rồi thì làm gì? Tự làm ông chủ của chính mình, hay đi làm thuê cho người khác? Bạn bè ở nhà đã làm được những gì rồi? Đời du học sinh cũng nhiều trăn trở lắm đi thôi...
Chắc chắn ai cũng từng có cảm giác này rồi: ghen tị và xuýt xoa khi nhìn vào những đứa bạn cùng tuổi, những anh chị khóa trên, rồi cả mấy đứa em út hơn mình... được đi du học!
Du học sinh với những người ở nhà bao giờ cũng là "thần tượng", là ước mơ, và cả... tị nạnh nữa. Vì sao cơ chứ?
Vì "đi du học về kiểu gì chả có việc ngon"; "nhà nó có điều kiện mà, sang đó chơi vài năm rồi về làm việc bố mẹ xin cho, đời thế là sướng"; "nhà giàu, đẹp trai, lại còn đi du học, kiểu gì gái nó chẳng xếp hàng không cưa cũng đổ"...
Vân vân và mây mây, hàng tá lý do để những người ở nhà "gato" với du học sinh, còn họ - những người đã học tập ở nước ngoài, đặc biệt là khi sắp tốt nghiệp rồi thì sao?
Xin thưa là, chả sung sướng gì đâu bạn ơi! Bởi bản thân họ cũng trải qua rất nhiều phân vân, trăn trở, và áp lực nha.
Hãy xem bộ tranh dưới đây để hiểu rõ hơn nhé!
Nguồn: soha.vn