MunXinh482
New member
Hôm nay mình có tin cực xịn nè! Báo Pravda của Nga vừa đăng bài viết khen ngợi Việt Nam mình nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 nha các bạn. Tự hào quá trời luôn!
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, báo Pravda của Liên bang Nga đã đăng bài của tác giả Sergey Lebedev với tiêu đề "Đoàn kết và lòng yêu nước: Cần học tập Việt Nam để chiến thắng". Nghe tên đã thấy mạnh mẽ rồi đúng không nè!
Ông ấy viết luôn: "Sự đoàn kết, lòng yêu nước và lý tưởng đúng đắn không phải là những lời nói suông. Nửa thế kỷ và hơn thế nữa là một khoảng thời gian đủ để đánh giá chủ nghĩa anh hùng của dân tộc Việt Nam". Đọc xong mà muốn rơi nước mắt luôn ấy!
Bài viết của tác giả Lebedev nói gì nào?
Ông kể lại rằng Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc cực kỳ quan trọng, lật đổ chế độ bù nhìn thân phát xít tồn tại một thời gian ngắn ở Việt Nam vào cuối Thế chiến thứ Hai.
Cách mạng Tháng Tám là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp đô hộ đất nước từ nửa cuối thế kỷ 19 và chống phát xít Nhật chiếm đóng Việt Nam năm 1940 trong Chiến tranh thế giới thứ Hai. Nói chung là cả một hành trình gian khổ nhưng đầy ý chí nha mọi người!
Việt Nam được giải phóng khỏi quân phát xít Nhật và chế độ bù nhìn phong kiến Bảo Đại, mở đường cho Đảng Cộng sản thành lập chính quyền của mình. Việc này còn có ảnh hưởng đến sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước láng giềng Lào và Campuchia nữa đó! Tuy nhiên lúc đó cuộc cách mạng vẫn chưa giải phóng hoàn toàn Việt Nam khỏi ách thống trị của ngoại bang, đặc biệt là sự đô hộ của Pháp - mấy ổng không chịu mất Đông Dương thuộc Pháp nên vẫn cố bám víu.
Cuối năm 1945, Pháp vừa thoát khỏi sự chiếm đóng của Đức nhờ sự giúp đỡ của Mỹ, đã gửi quân đến Việt Nam, đánh dấu sự khởi đầu của Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất - hay còn gọi là "Cuộc kháng chiến chống Pháp". Và ai mà không biết trận Điện Biên Phủ huyền thoại! Thất bại của quân Pháp ở đó - với đội quân nước ngoài gồm cả bọn Đức Quốc xã đã chạy trốn khỏi nước Đức sau năm 1945, được trang bị trực thăng và xe tăng Mỹ - đã gây chấn động cả địa cầu luôn á!
Tạp chí Liên Xô "Ngọn lửa nhỏ - Огонёк" của những năm 1950 đã viết: "Sự đoàn kết, lòng yêu nước và hệ tư tưởng đúng đắn không phải là những tiếng nói sáo rỗng. Nửa thế kỷ và thậm chí hơn thế nữa là khoảng thời gian quá đủ để đánh giá chủ nghĩa anh hùng của dân tộc Việt Nam."
Câu chuyện cảm động của tác giả
Tác giả Lebedev kể tiếp: "Tôi xin nhắc lại, tôi cũng như tất cả các bạn đồng trang lứa, luôn ngưỡng mộ nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống ngoại xâm từ khi còn nhỏ. Bọn trẻ chúng tôi đọc về cuộc chiến ở Việt Nam trên tạp chí "Muilka - Мурзилка" và các ấn phẩm dành cho trẻ em khác trong những năm 1960 và 1970. Rõ ràng là phụ huynh đã tìm cách khai thác mọi thông tin từ các chương trình thời sự trên truyền hình và báo chí."
Ông chia sẻ thêm: "Có thể viết nhiều về điều này, và có lẽ nên làm như vậy, đặc biệt là ở nước Nga ngày nay. Lòng yêu nước và sự hy sinh quên mình của người Việt Nam đối với tôi, khi đó là một học sinh lớp hai, không phải là một tiếng nói sáo rỗng. Thật tình cờ khi tôi, một người đàn ông nhỏ bé, kết bạn với một người Việt Nam... Mỗi chúng ta đều có câu chuyện của riêng mình."
Ông viết tiếp với tâm trạng hoài niệm: "Tôi muốn tin rằng anh ấy vẫn còn sống, và mọi thứ đều tốt đẹp với anh ấy! Hơn nữa, những người bạn như vậy không thể nào quên được, dù đã nửa thế kỷ trôi qua!" Nghe mà xúc động quá đi!
Ông kể chi tiết hơn về kỷ niệm năm 1969: "Tôi đi nghỉ cùng bà ngoại ở vùng Tula (Krapivna). Chủ tịch nông trang tập thể xin bà tôi cho một sinh viên ở Leningrad ở nhờ trong vài tuần. Hóa ra, đó là sinh viên của một trường đại học lâm nghiệp. Anh tên là Lam Xuan San. Lúc đó tôi 9 tuổi, còn anh ấy khoảng 20. Điều đó không ngăn cản chúng tôi dành nhiều thời gian cùng nhau đi chơi trong rừng."
"Anh ấy đi bộ với một cái búa nhỏ, chặt vỏ cây một chút và viết một cái gì đó vào một cuốn sách. Tôi đã dạy anh hái nấm Nga và anh ta đã thu được một rổ nấm Đại hồng nhung. Thật là vui!" - đọc đoạn này mà tưởng tượng cảnh hai người đi hái nấm cùng nhau, cute phết nha!
"Lam không biết đường là gì, lúc nào cũng nói 'ngon'." - Ờ thì đúng rồi, người Việt mình là thế đó! "Lam dường như đến từ Sài Gòn, là một người Việt Nam yêu nước và từng tham gia biểu tình phản chiến."
"Sau kỳ nghỉ Lam đã chia tay chúng tôi. Và đến mùa đông, anh đã gửi một tấm bưu thiếp chúc mừng kỷ niệm 52 năm Cách mạng Tháng Mười Nga." Tình bạn Việt - Nga đẹp thế là cùng!
Tác giả còn nhắc đến: "Theo tôi nhớ, ở đây còn có Nguyễn Văn Trỗi, anh hùng của miền Nam Việt Nam (1/2/1940 - 15/10/1964, Sài Gòn), một thành viên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Sau một vụ ám sát bất thành Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ McNamara, anh đã bị xử bắn công khai tại Sài Gòn." Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi mãi mãi trong lòng người Việt Nam! ️
Kết thúc bài viết, ông Lebedev chia sẻ: "Hà Nội có hồ Hoàn Kiếm. Lam đã kể cho tôi nghe về điều đó. Tôi chắc chắn rằng chính 'thanh kiếm' này đã bảo vệ người Việt Nam. Chúc các bạn may mắn!"
Nguồn: soha.vn