Một nhà báo Mỹ vừa thả "bom tấn" khi khẳng định Ukraine đang thua Nga là điều khó tránh khỏi, và không có vũ khí thần thánh nào từ phương Tây có thể "comeback" được nữa rồi
Cụ thể, anh Christopher Roach - nhà báo Mỹ vừa viết bài trên tờ The American Greatness, nói thẳng không chê vào mặt là quân đội Ukraine đang ở tình trạng nguy cấp, bên bờ vực thất bại và dù có vũ khí "xịn xò" gì từ phương Tây thì cũng... vô vọng thôi!
Nhìn lại lịch sử để hiểu hiện tại
Anh Christopher Roach có đưa ra vài lý do khá thuyết phục nha. Đầu tiên là so sánh tình hình hiện nay với Thế chiến 2, khi Liên Xô đã "nghiền nát" phát xít Đức.
Hồi đó, Đức thua thiệt vì thiếu dân số và kinh tế yếu hơn so với sức mạnh tổng hợp của Anh, Mỹ và đặc biệt là Liên bang Xô viết với khẩu hiệu "tất cả vì tiền tuyến" - cơ chế kinh tế nhà nước tập trung, cực kỳ hiệu quả.
Theo anh ấy, tình hình Ukraine bây giờ giống y hệt Đức năm 1944 luôn. Lúc đó dù xe tăng Tiger và Panther của Đức vượt trội về mặt kỹ thuật so với T-34 của Liên Xô hay M4 Sherman của Mỹ, nhưng cuối cùng thì "số đông" và sức mạnh tổng hợp mới là yếu tố quyết định chiến thắng. Công nghệ xịn mà thiểu số thì cũng... game over!
Thực tế phũ phàng bây giờ
Về tình hình hiện tại, Roach chỉ ra rằng các lệnh trừng phạt "khủng" nhất lịch sử cũng không làm sập được kinh tế Nga. Thậm chí sức mạnh công nghiệp của Nga còn cao hơn cả phương Tây nghĩ; trong khi đó kinh tế Ukraine thì gần như bị phá tan tành rồi.
Plot twist là Nga không chỉ sản xuất nhiều vũ khí hơn Ukraine, mà còn sản xuất nhiều hơn cả... toàn bộ phương Tây cộng lại luôn á! Ít nhất là ở giai đoạn hiện tại đấy
Phải công nhận nền công nghiệp quốc phòng Nga mạnh "đáng sợ", vượt trội hơn hẳn ngành quân sự phương Tây - vốn không có khả năng tăng tốc độ lẫn khối lượng sản xuất theo kịp.
Vũ khí phương Tây cũng... khó cứu vãn
Anh nhà báo còn chỉ rõ việc bơm thêm vũ khí phương Tây cho Ukraine cũng không đổi được gì đâu.
Với lục quân, các xe tăng hiện đại được hứa hẹn cung cấp siêu phức tạp, cần bảo trì cẩn thận và huấn luyện lâu dài cho kíp lái. Hơn nữa, phương Tây chỉ có thể cho vài trăm chiếc thôi - con số quá ít ỏi để thay đổi cuộc chơi.
Về máy bay chiến đấu thì chưa nước nào dám cam kết chuyển giao vì mỗi chiếc giá từ vài chục đến hàng trăm triệu USD, chưa kể chi phí tên lửa, đạn dược, huấn luyện phi công, kỹ thuật viên, cơ sở sửa chữa bảo dưỡng... toàn "đốt tiền" hết
Ngay cả khi tất cả vũ khí này đều được giao thì cũng phải đợi thêm nửa năm nữa, và có lẽ lúc đó đã quá muộn rồi. Vì Nga có thể đã đạt mục tiêu chiếm trọn Donetsk, giải phóng toàn bộ Donbass và tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine mất thôi.
Chính trường Mỹ cũng mất niềm tin
Liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, tác giả Aaron Blake trên tờ The Washington Post (WP) của Mỹ hôm 7/2 cũng tiết lộ rằng giới chính khách ở Washington không tin vào thắng lợi của Kiev trước Moscow nữa rồi. Ngày càng nhiều người đòi Ukraine phải ngừng bắn, chấp nhận mất các vùng lãnh thổ hiện đang do Nga kiểm soát.
WP dẫn kết quả thăm dò của Viện Gallup cho biết số lượng đảng viên Đảng Cộng hòa Mỹ ủng hộ việc nhường một phần lãnh thổ Ukraine cho Nga để chấm dứt xung đột đang tăng mạnh. Hiện có khoảng một nửa số đảng viên Cộng hòa ủng hộ quyết định này.
Tương tự, hơn một nửa thành viên Đảng Cộng hòa cũng tin rằng Washington đang "làm quá nhiều" cho chính quyền Zelensky và đòi chính phủ của ông Joe Biden phải ngừng tài trợ cho quân đội Ukraine, rút lui khỏi cuộc xung đột Nga-Ukraine luôn.
Nguồn: soha.vn