Thật sự là căng đét rồi! Bão Milton đang trên đường tới Florida (Mỹ) với cường độ cấp 5, dự kiến đổ bộ vào sáng thứ Tư (9/10) - và có vẻ còn khủng khiếp hơn cả bão Helene vừa càn quét khu vực hồi tháng 9.
Thị trưởng thành phố Tampa Bay đã đưa ra lời cảnh báo cực gắt: "Nếu bạn chọn ở lại một trong những khu vực sơ tán đó, bạn sẽ chết". Nghe mà rùng mình luôn!
6 triệu người dân đã được cảnh báo và nhiều người nhận lệnh phải sơ tán gấp vì cơn bão này có mực nước dâng cao tới 4,6 mét và sức gió lên tới 281km/h - nghe con số thôi đã thấy sợ rồi.
Cơ quan Thời tiết Quốc gia tại Vịnh Tampa cho biết: "Nếu cơn bão tiếp tục di chuyển theo hướng hiện tại, đây sẽ là cơn bão tồi tệ nhất ảnh hưởng đến khu vực Tampa trong hơn 100 năm qua". Chính xác là 100 năm nha mọi người ơi!
Những mô hình dự báo trông thật kinh hoàng, cho thấy đường đi "chết chóc" của cơn bão sẽ bao phủ những vùng rộng lớn ở Florida.
Thị trưởng Tampa Bay Jane Castor đã kêu gọi người dân phải sơ tán ngay lập tức. Bà phát biểu với CNN vào tối thứ Hai: "Tôi có thể nói điều này mà không hề cường điệu chút nào: Nếu bạn chọn ở lại một trong những khu vực sơ tán đó, bạn sẽ chết. Nếu bạn muốn chống lại Mẹ Thiên Nhiên, bà ấy sẽ chiến thắng, 100%."
Bà còn nhắn nhủ với những ai cứng đầu không chịu đi rằng: "Có thể các bạn đã làm như vậy với những cơn bão khác, nhưng chưa bao giờ có cơn bão nào như thế này đâu".
Castor - cựu cảnh sát trưởng thành phố - tuyên bố bà chưa bao giờ đưa ra cảnh báo nghiêm trọng đến thế này: "Đây là điều tôi chưa từng thấy trong đời và bất kỳ ai sinh ra và lớn lên ở khu vực Vịnh Tampa đều chưa từng chứng kiến điều này trước đây."
Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã liên lạc với Thống đốc Ron DeSantis để thảo luận về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Milton và hỗ trợ phục hồi sau cơn bão Helene.
Moment gây xúc động mạnh: Vào thứ Hai, nhà khí tượng học John Morales của đài NBC 6 Nam Florida đã khóc ngay trên sóng khi đưa tin về cơn bão này. Ông nghẹn ngào vì "cơn bão đáng kinh ngạc" đã mạnh lên từ cấp 3 lên cấp 5 với tốc độ khủng khiếp.
"Nó đã giảm 50 milibar trong 10 giờ," ông nói trước khi dừng lại và nghẹn ngào. "Tôi xin lỗi. Điều này thật kinh khủng."
Ông tiếp tục: "Nó đang mạnh lên ở Vịnh Mexico, nơi biển đang vô cùng, vô cùng nóng. Bạn biết điều gì đang thúc đẩy điều đó, tôi không cần phải nói với bạn - sự nóng lên toàn cầu, biến đổi khí hậu, dẫn đến điều này và trở thành mối đe dọa ngày càng tăng."
Còn nhà khí tượng học Noah Bergen thì gọi Milton là "cơn bão mạnh thứ 4 từ trước đến nay ở phía bên này thế giới", "mang tính thiên văn" luôn. Nghe xong là biết không joke đâu! ️
Bergen mô tả: "Tôi không biết dùng từ ngữ nào để mô tả về mặt khí tượng học, về mắt bão nhỏ và cường độ của cơn bão này. Đây hiện là cơn bão mạnh thứ 4 từng được ghi nhận theo áp suất ở phía bên này của thế giới. Mắt bão nhỏ với chiều rộng gần 3,8 dặm (hơn 6km). Cơn bão này đang tiến gần đến giới hạn toán học mà bầu khí quyển Trái đất trên vùng nước đại dương này có thể tạo ra."
Ủa giới hạn toán học á? Nghĩa là gần max level mà thiên nhiên có thể tạo ra rồi đó mọi người!
Một nhà dự báo thời tiết lâu năm cũng lên tiếng cảnh báo. David Hartman từ WAPT ở Mississippi đã viết trên mạng xã hội: "Thật đáng buồn, đây đang trở thành thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại ở Florida."
Lệnh sơ tán đã bắt đầu từ 10 giờ sáng thứ Hai (giờ Mỹ). Xăng và vé máy bay sold out nhanh như chớp khi người dân địa phương đổ xô chạy trốn.

Điều đáng buồn là phần lớn khu vực này vẫn đang trong quá trình phục hồi sau bão Helene. Người dân địa phương lo lắng Milton sẽ "phá nát" tiếp những tài sản đã bị hư hại nặng nề trước đó rồi.
Nguồn: Daily Mail
Nguồn: kenh14.vn
Thị trưởng thành phố Tampa Bay đã đưa ra lời cảnh báo cực gắt: "Nếu bạn chọn ở lại một trong những khu vực sơ tán đó, bạn sẽ chết". Nghe mà rùng mình luôn!
6 triệu người dân đã được cảnh báo và nhiều người nhận lệnh phải sơ tán gấp vì cơn bão này có mực nước dâng cao tới 4,6 mét và sức gió lên tới 281km/h - nghe con số thôi đã thấy sợ rồi.
Cơ quan Thời tiết Quốc gia tại Vịnh Tampa cho biết: "Nếu cơn bão tiếp tục di chuyển theo hướng hiện tại, đây sẽ là cơn bão tồi tệ nhất ảnh hưởng đến khu vực Tampa trong hơn 100 năm qua". Chính xác là 100 năm nha mọi người ơi!
Những mô hình dự báo trông thật kinh hoàng, cho thấy đường đi "chết chóc" của cơn bão sẽ bao phủ những vùng rộng lớn ở Florida.
Thị trưởng Tampa Bay Jane Castor đã kêu gọi người dân phải sơ tán ngay lập tức. Bà phát biểu với CNN vào tối thứ Hai: "Tôi có thể nói điều này mà không hề cường điệu chút nào: Nếu bạn chọn ở lại một trong những khu vực sơ tán đó, bạn sẽ chết. Nếu bạn muốn chống lại Mẹ Thiên Nhiên, bà ấy sẽ chiến thắng, 100%."
Bà còn nhắn nhủ với những ai cứng đầu không chịu đi rằng: "Có thể các bạn đã làm như vậy với những cơn bão khác, nhưng chưa bao giờ có cơn bão nào như thế này đâu".
Castor - cựu cảnh sát trưởng thành phố - tuyên bố bà chưa bao giờ đưa ra cảnh báo nghiêm trọng đến thế này: "Đây là điều tôi chưa từng thấy trong đời và bất kỳ ai sinh ra và lớn lên ở khu vực Vịnh Tampa đều chưa từng chứng kiến điều này trước đây."
Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã liên lạc với Thống đốc Ron DeSantis để thảo luận về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Milton và hỗ trợ phục hồi sau cơn bão Helene.
Moment gây xúc động mạnh: Vào thứ Hai, nhà khí tượng học John Morales của đài NBC 6 Nam Florida đã khóc ngay trên sóng khi đưa tin về cơn bão này. Ông nghẹn ngào vì "cơn bão đáng kinh ngạc" đã mạnh lên từ cấp 3 lên cấp 5 với tốc độ khủng khiếp.
"Nó đã giảm 50 milibar trong 10 giờ," ông nói trước khi dừng lại và nghẹn ngào. "Tôi xin lỗi. Điều này thật kinh khủng."
Ông tiếp tục: "Nó đang mạnh lên ở Vịnh Mexico, nơi biển đang vô cùng, vô cùng nóng. Bạn biết điều gì đang thúc đẩy điều đó, tôi không cần phải nói với bạn - sự nóng lên toàn cầu, biến đổi khí hậu, dẫn đến điều này và trở thành mối đe dọa ngày càng tăng."
Còn nhà khí tượng học Noah Bergen thì gọi Milton là "cơn bão mạnh thứ 4 từ trước đến nay ở phía bên này thế giới", "mang tính thiên văn" luôn. Nghe xong là biết không joke đâu! ️
Bergen mô tả: "Tôi không biết dùng từ ngữ nào để mô tả về mặt khí tượng học, về mắt bão nhỏ và cường độ của cơn bão này. Đây hiện là cơn bão mạnh thứ 4 từng được ghi nhận theo áp suất ở phía bên này của thế giới. Mắt bão nhỏ với chiều rộng gần 3,8 dặm (hơn 6km). Cơn bão này đang tiến gần đến giới hạn toán học mà bầu khí quyển Trái đất trên vùng nước đại dương này có thể tạo ra."
Ủa giới hạn toán học á? Nghĩa là gần max level mà thiên nhiên có thể tạo ra rồi đó mọi người!
Một nhà dự báo thời tiết lâu năm cũng lên tiếng cảnh báo. David Hartman từ WAPT ở Mississippi đã viết trên mạng xã hội: "Thật đáng buồn, đây đang trở thành thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại ở Florida."
Lệnh sơ tán đã bắt đầu từ 10 giờ sáng thứ Hai (giờ Mỹ). Xăng và vé máy bay sold out nhanh như chớp khi người dân địa phương đổ xô chạy trốn.
Điều đáng buồn là phần lớn khu vực này vẫn đang trong quá trình phục hồi sau bão Helene. Người dân địa phương lo lắng Milton sẽ "phá nát" tiếp những tài sản đã bị hư hại nặng nề trước đó rồi.
Nguồn: Daily Mail
Nguồn: kenh14.vn