Trong lúc hàng triệu người đang "chạy thục mạng" khỏi Florida (Mỹ) vì siêu bão Milton sắp cập bến, vẫn có những "chiến thần" quyết tâm ở lại nhà bất chấp mọi cảnh báo
Mấy ngày qua, dân Florida đang trong cuộc chạy đua sinh tử với thời gian để kịp "tẩu hỏa nhập ma" trước khi siêu bão Milton - cơn bão được gọi là "bão thế kỷ" - đổ bộ vào thành phố Tampa vào đêm ngày 09/10 (giờ địa phương).
Dù đường xá ken đặc xe cộ đang nối đuôi nhau "chạy trốn" khỏi vùng nguy hiểm, vẫn có không ít người dân kiên quyết "cố thủ" trong nhà riêng, phớt lờ hoàn toàn lời kêu gọi sơ tán của chính quyền.
Chia sẻ về hội "cứng đầu cứng cổ" này, Thị trưởng thành phố Tampa - Jane Castor cho biết bà đã nhắc nhở mãi mà những người này vẫn khăng khăng không chịu đi, rằng họ có thể "lên bảng" ngay tại căn nhà của mình đó
Còn Cảnh sát trưởng của Holmes Beach - William Tokajer thì còn "thẳng thừng" hơn nữa. Ông liên tục đưa ra cảnh báo đến những người dân Florida "đầu đá" từ chối di tản. Thậm chí, vị cảnh sát trưởng này còn khuyên rằng: những người ở lại "nên viết tên và số định danh cá nhân lên tay, chân để chính quyền có thể nhận dạng thi thể" sau cơn bão luôn
"Nếu các bạn không rời đi, các bạn sẽ phải tự lo liệu. Hãy cầm bút viết tên cùng số an sinh xã hội của bạn lên người để chúng tôi có thể nhận dạng được nếu tìm thấy bạn. Bởi vì chuyện này (cơn bão - PV) sẽ mang lại những điều vô cùng tồi tệ" - William Tokajer khẳng định thẳng thừng luôn
Nguồn: kenh14.vn
Mấy ngày qua, dân Florida đang trong cuộc chạy đua sinh tử với thời gian để kịp "tẩu hỏa nhập ma" trước khi siêu bão Milton - cơn bão được gọi là "bão thế kỷ" - đổ bộ vào thành phố Tampa vào đêm ngày 09/10 (giờ địa phương).
Dù đường xá ken đặc xe cộ đang nối đuôi nhau "chạy trốn" khỏi vùng nguy hiểm, vẫn có không ít người dân kiên quyết "cố thủ" trong nhà riêng, phớt lờ hoàn toàn lời kêu gọi sơ tán của chính quyền.
Chia sẻ về hội "cứng đầu cứng cổ" này, Thị trưởng thành phố Tampa - Jane Castor cho biết bà đã nhắc nhở mãi mà những người này vẫn khăng khăng không chịu đi, rằng họ có thể "lên bảng" ngay tại căn nhà của mình đó
Còn Cảnh sát trưởng của Holmes Beach - William Tokajer thì còn "thẳng thừng" hơn nữa. Ông liên tục đưa ra cảnh báo đến những người dân Florida "đầu đá" từ chối di tản. Thậm chí, vị cảnh sát trưởng này còn khuyên rằng: những người ở lại "nên viết tên và số định danh cá nhân lên tay, chân để chính quyền có thể nhận dạng thi thể" sau cơn bão luôn
"Nếu các bạn không rời đi, các bạn sẽ phải tự lo liệu. Hãy cầm bút viết tên cùng số an sinh xã hội của bạn lên người để chúng tôi có thể nhận dạng được nếu tìm thấy bạn. Bởi vì chuyện này (cơn bão - PV) sẽ mang lại những điều vô cùng tồi tệ" - William Tokajer khẳng định thẳng thừng luôn
Nguồn: kenh14.vn